Chủ Nhật, 28/03/2010 - 06:41

Thua thảm Zaragoza, Valencia bị Barcelona bỏ xa
(Dân trí) - Hành quân đến La Romareda, việc phải chơi thiếu người từ hiệp 2 khiến Valencia đại bại 0-3 dưới tay Zaragoza. Thất bại cay đắng này khiến Valencia bị Barcelona bỏ xa với cách biệt 21 điểm khi Liga chỉ còn 9 vòng đấu...
 >>  Clip Zaragoza 0-3 Valencia

 

Sau chuỗi trận bất bại liên tiếp, Valencia tràn đầy hứng khởi trước chuyến hành quân đến La Romareda của chủ nhà Zaragoza. Vị trí thứ 3 của Los Che được bảo toàn vững chắc khi khoảng cách với đội thứ 4 là Mallorca 2 điểm (thua Barcelona trước đó vài giờ) còn Sevilla bị bỏ xa đến 8 điểm.
 
 

Valencia đã nếm trái đắng trong chuyến hành quân đến La Romareda

 

Vòng 29 La Liga

Thứ bảy, 27/3

Malaga 1-1 Tenerife

Chủ nhật, 28/3

Mallorca 0-1 Barcelona

Zaragoza 3-0 Valencia

Espanyol - Gijon 23h

Deportivo - Getafe 23h

Xerez -Valladolid 23h

Osasuna - Almeria 23h

Thứ Hai, 29/3

Villarreal - Sevilla 1h

Real Madrid - Atletico 3h

Thứ Ba, 30/3

Bilbao - Racing 3h

Tham vọng vô địch không còn nhiều nhưng Valencia vẫn quyết tâm giành trọn 3 điểm để hoàn thành chỉ tiêu sớm ở Liga nhằm tập trung tối đa sức lực cho Europe League. Tuy vậy, HLV Unai Emery lại cất cả David Silva lẫn Marchena trên băng ghế dự bị, trao cơ hội ra sân cho Manuel Fernandes và Zigic.

 

Thi đấu kém ấn tượng, Valencia để Diogo chọc thủng lưới ở cuối hiệp 1. Sau đó, Zigic còn bị truất quyền thi đấu, khiến đội khách rối loạn và thua thêm 2 bàn thắng nữa từ các pha dứt điểm của Arizmendi và Jarosik. Thua chung cuộc 0-3, Valencia vẫn yên vị ở ngôi thứ 3 với 53 điểm nhưng khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona đã lên thành con số 21.

 

Không có Villa lẫn Silva, Valencia nhập cuộc với sơ đồ 4-2-3-1 với Zigic đá trung phong, bộ ba Mata-Pablo-Joaquin hỗ trợ phía sau. Về phía Zaragoza, họ nhập cuộc bằng sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Arizmendi-Suazo trên hàng công.

 

Valencia là đội nhập cuộc tốt hơn khi liên tục tạo ra hàng loạt sóng gió về phía cầu môn Roberto. Cơ hội rõ rệt nhất của Los Che ở phút 14, từ quả tạt của Manuel Fernandes, Juan Mata tung cú dứt điểm khá nguy hiểm nhưng thủ thành Roberto đã xuất sắc cứu thua.
 
 

Diogo ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Cesar

 

Ngay lập tức, Zaragoza có câu trả lời khi Herrera tung cú sút sấm sét buộc Cesar phải tung người cản phá. Sau đó 10 phút, Zigic có cơ hội đối mặt Roberto nhưng pha dứt điểm của tiền đạo người Serbia lại quá hiền. Tình huống này càng khiến các CĐV Los Che nhớ Villa, người phải nhập viện gấp do chấn thương ở đầu.

 

Đội chủ nhà dần lấy lại thế trận buộc Valencia phải lùi về phòng ngự và nếu Suazo may mắn hơn với cú khứa lòng hiểm hóc, lưới Valencia đã rung lên. Nhưng nỗ lực của Zaragoza đã được đền đáp ở phút 41 bằng cú “nã đại bác” từ cự ly 25m của Diogo không cho Cesar một cơ hội cản phá. Zaragoza vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Sau khi phung phí hàng loạt cơ hội, Zigic đã khép lại một trận đấu thảm họa bằng chiếc thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với Contini. Chơi thiếu người, Valencia đành phải lùi đội hình về phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

 

Phút 61, Joaquin suýt san bằng tỷ số khi đi bóng qua một lèo 3 hậu vệ Zaragoza, nhưng cú sút của cựu ngôi sao Betis lại chạm mép lưới bên. Chỉ 2 phút sau, Valencia đã phải trả giá. Nhận đường chuyền từ Edminson, Arizmendi khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc xa đánh bại Cesar, nâng tỷ số lên 2-0.
 
 

Nỗ lực của thủ quân Joaquin không đủ giúp Valencia tránh thất bại

 

Valencia gần như sụp đổ còn Zaragoza càng chơi càng hưng phấn. Gabi suýt nữa có được pha lập công cho riêng mình bằng cú sút phạt đưa bóng tìm đúng xà ngàng ở phút 67. Tuy vậy, chỉ 4 phút sau, thủ thành Cesar phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 sau pha đệm lòng cận thành cực mạnh từ quả phạt góc của Gabi.

 

Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của Cesar khi cản phá những tình huống ăn bàn mười mươi của Suazo rồi Arizmendi ở cuối trận, có lẽ Valencia đã thảm bại rời La Romareda. Tuy nhiên, 3 điểm giành được trước đối thủ mạnh cỡ Los Che giúp Zaragoza chiếm nhiều lợi thế trong cuộc chiến trụ hạng.

 

Đội hình thi đấu:

 

Zaragoza: Roberto; Diogo, Jarosik, Contini, Paredes; Edmilson, Gabi (Abel Aguilar, 88); Eliseu (Colunga, 80), Ander Herrera (Pennant, 76), Arizmendi; Suazo.

 

Valencia: César; Bruno, Maduro, Dealbert, Alexis; Manuel Fernandes, Banega (Baraja, 84); Joaquín (Vicente, 80), Mata ("Chori" Domínguez, 70), Pablo Hernández; Zigic.

 

Bảng xếp hạng La Liga 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Barcelona

74

29

23

5

1

71-18

2

Real Madrid

71

28

23

2

3

78-24

3

Valencia

53

29

15

8

6

45-32

4

Mallorca

47

29

14

5

10

45-33

5

Sevilla

45

28

13

6

9

40-32

6

Bilbao

42

28

12

6

10

36-34

7

Deportivo

42

28

12

6

10

31-32

8

Atletico

37

28

10

7

11

42-42

9

Getafe

37

28

11

4

13

38-38

10

Villarreal

37

28

10

7

11

40-41

11

Almeria

36

28

9

9

10

31-37

12

Gijon

35

28

9

8

11

31-36

13

Espanyol

32

28

8

8

12

21-36

14

Malaga

31

29

7

10

12

34-36

15

Osasuna

31

28

8

7

13

25-32

16

Racing

31

28

7

10

11

27-38

17

Zaragoza

29

29

7

8

14

35-53

18

Tenerife

25

29

6

7

16

29-58

19

Valladolid

24

28

4

12

12

30-48

20

Xerez

19

28

4

7

17

21-50

 

Kim Anh