Thứ Bẩy, 20/03/2010 - 20:17

Tổng hợp vòng 6 giải hạng Nhất 2010

Ứng cử viên thăng hạng thất bại tủi hổ
(Dân trí) - Đến làm khách trên sân Cần Thơ sau khi trải qua chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, nhưng ứng cử viên nặng ký cho chiếc vé lên hạng Hà Nội ACB lại thi đấu bế tắc và chịu thất bại toàn diện, mang đến những xáo trộn mạnh mẽ ở top đầu BXH...

Kết quả vòng 6 giải hạng Nhất 2010

Viettel - TDC Bình Dương; 3-1

 

H. Huế - TP.HCM: 0-0

 

TP Cần Thơ - Hà Nội ACB: 3-1

 

Than Quảng Ninh - Tây Ninh: 1-1

 

An Giang - Đồng Nai: 1-0

 

Quảng Nam - Tiền Giang: 1-0

 

Bình Định  nghỉ

 
Sau những bước “khởi động” mạnh mẽ, trước khi bước vào vòng đấu thứ 6, chẳng ai dám nghĩ đến khả năng Hà Nội ACB sẽ phải nếm mùi thất bại tại đất Tây Đô. Thầy trò HLV Mauricio Luis đang có phong độ ổn định và giàn cầu thủ vượt trội về chuyên môn, trong khi đối thủ lại chưa bao giờ thi đấu hay trên sân nhà kể từ đầu mùa giải. 

Tuy nhiên, tất cả mọi lợi thế mà Hà Nội ACB sở hữu đều không đủ giúp đội bóng ngân hàng duy trì được lối chơi máu lửa như đã trình diễn ở 4 trận đấu trước đó. Ngay khi kết thúc hiệp 1, chủ nhà TP Cần Thơ đã kịp vượt lên dẫn trước 2-0 bằng những tình huống tỏa sáng của Phương Tâm và Đình Thế. 

Viettel (áo trắng) đã biết mùi chiến thắng - Ảnh: Minh Phương
 
Vào đầu hiệp 2, “tướng” trẻ Mauricio thực hiện một số thay đổi nhưng không đủ cứu vãn tình thế. Hà Nội ACB vẫn bế tắc trong phương án tấn công, trước khi bất lực nhìn Thanh Khiêm ấn định chiến thắng 3-0 cho TP Cần Thơ từ ngay phút 74. Nhận thất bại đau đớn trên sân khách, đội bóng ngân hàng không thể bảo toàn ngôi đầu BXH, trong khi TP. Cần Thơ đã trở lại cuộc đua với vị trí Á quân. 

Cú sảy chân của “đại gia” Hà Nội ACB đã tạo thời cơ thuận lợi cho “ngựa ô” An Giang tiếp tục cuộc bứt phá đầy ngoạn mục. Lần đầu tiên trong mùa giải 2010, An Giang giành được vị trí dẫn đầu trên BXH sau khi đánh bại đội khách Đồng Nai với tỷ số 1-0. 

Trong lượt trận diễn ra chiều nay, một ứng cử viên lên hạng sáng giá khác là Than Quảng Ninh vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi trận hòa đầy thất vọng. Tiếp Tây Ninh trên sân Cửa Ông, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã nhập cuộc rất quyết tâm và có được bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 35. Tuy nhiên, tất cả công sức của đội bóng đất mỏ đều trở nên vô nghĩa, khi thủ môn và hàng phòng ngự mắc sai lầm để cầu thủ Tây Ninh ghi bàn gỡ hòa 1-1 đầu hiệp 2. 

Chiều nay, Viettel cũng đã tạm thoát ra được cơn khủng hoảng khi giành được trận thắng đầu tiên trước TDC Bình Dương. Quảng Nam tiếp tục trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhờ chiến thắng 1-0 trước đội khách Tiền Giang. 
 

Bảng xếp hạng sau vòng 6 hạng Nhất 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

An Giang

11

6

3

2

1

12-5

2

TP Cần Thơ

10

6

2

4

0

8-5

3

Hà Nội ACB

10

5

3

1

1

12-8

4

TP.HCM

9

6

2

3

1

8-6

5

       Tây Ninh      

9

6

2

3

1

11-10

6

Bình Định

8

5

2

2

1

11-7

7

Quảng Nam

8

5

2

2

1

2-4

8

Than Quảng Ninh

6

5

1

3

1

7-6

9

Đồng Nai

6

6

1

3

2

5-3

10

H. Huế

5

5

1

2

2

5-7

11

Viettel

4

5

1

1

3

7-14

12

TDC Bình Dương

4

6

1

1

4

8-11

13

Tiền Giang

4

6

1

1

4

4-12

Quang Vinh