Thứ Ba, 16/03/2010 - 21:06

AFC Cup 2010

B. Bình Dương thắng thiếu thuyết phục ở giải châu lục
(Dân trí) - Trước đội bóng yếu đến từ Maldives, B. Bình Dương vẫn rất thận trọng khi bố trí nguyên đội hình chính vừa thi đấu với Hòa Phát HN ở V-League cuối tuần trước. Đội chủ đã hoàn thành chỉ tiêu chiến thắng, nhưng lối chơi lại chẳng mấy thuyết phục…

Với đội hình có chiều sâu hơn đối thủ, B. Bình Dương liên tục cầm bóng tổ chức nhiều phương án tấn công. Đến phút thứ 16, Vũ Phong cầm bóng đột phát vào vòng cấm địa Victory, buộc hậu vệ đối phương phạm lỗi dẫn đến quả phạt penalty. Trên chấm phạt11m, tiền đạo Huỳnh Kesley đã dễ mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.  

B. Bình Dương (áo đỏ) giành chiến thắng nhưng lối đá vẫn chưa thuyết phục
 
Có được bàn thắng, lối chơi của B. Bình Dương trở nên nguy hiểm hơn với các  pha dàn xếp tấn công sắc bén. Dẫu vậy, các pha dứt điểm của họ ở những tình huống cuối cùng lại trở nên quá vô duyên. Lần lượt Kesley, Vũ Phong, Elenido và cả Philani đều bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. 

Mãi đến phút thứ 34, các cầu thủ B. Bình Dương mới có được bàn thắng thứ 2. Từ một đường chuyền bóng bên cánh trái, Philani hứng ngực gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm căng buộc thủ môn Faisal đẩy bóng về lưới nhà. Những phút còn lại của hiệp một, các học trò của HLV Mai Đức Chung tiếp tục dồn ép đối phương nhưng đều vô duyên trước khung thành thủ môn Faisal.  

Dù có được 2 bàn thắng trong hiệp 1, cùng hàng tá cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ nhưng sang hiệp hai các cầu thủ B. Bình Dương lại… bế tắc hơn trong khâu ghi bàn. Thậm chí, sự lơ là của họ còn suýt bị trả giá. Ở phút thứ 57, Shafiu thoát nhanh xuống cánh phải và căng ngang khó chịu vào trong. Rất may, thủ môn Thế Anh đã kịp bay người đẩy bóng ngay trước mũi giầy tiền đạo đối phương. Nếu các cầu thủ Victory thành công ở pha bóng này, rất có thể B. Bình Dương sẽ bị đẩy vào thế khó ở những phút còn lại. 

B. Bình Dương đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội
 
Tuy nhiên, ít phút sau đội chủ nhà cũng tìm kiếm được thêm bàn thắng. Từ một pha tạt bóng xoáy bên cánh phải, Minh Chuyên đánh đầu khá đơn giản nhưng một hậu vệ Victory lại lóng ngóng đưa bóng chui tọt vào lưới, tỷ số của trận đấu được nâng lên 3-0 cho đội chủ nhà trong sự ngỡ ngàng của chính Minh Chuyên. 

Dù bị dẫn trước 3 bàn nhưng các cầu thủ Victory vẫn cố gắng tổ chức tấn công, kiếm tìm bàn thắng danh dự. Dẫu vậy, với thể hình và thể lực thua thiệt so với đối thủ, đội khách chỉ có được một vài cơ hội hiếm hoi. Các chân sút Simaz và Oppo cố gắng di chuyển rộng nhưng vẫn không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Thế Anh. 

Ở những phút còn lại, B. Bình Dương tiếp tục trở lại với gương mặt thất vọng của họ trong thời gian gần đây: bạc nhược, bế tắc và ít bài. Thậm chí, nếu tiền đạo Oppo thành công trong pha đá phạt đền cuối trận, tỷ số đã được rút ngắn cho Victory. 

Vũ Phong và đồng đội vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất
 
Vượt trội đối thủ cả về thời gian cầm bóng nhưng các cầu thủ B. Bình Dương chơi rất thiếu chất kết dính, dù HLV Mai Đức Chung sử dụng hết quyền thay người, liên tục đốc thúc các cầu thủ di chuyển. Chơi bế tắc và vô hồn nên thật dễ hiểu khi trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, B. Bình Dương không thể có thêm bàn thắng dù họ tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn.  

Đội nhà giành chiến thắng thắng trận 3-0 nhưng màn trình diễn của các cầu thủ B. Bình Dương rất thiếu thuyết phục. Ở những phút cuối, khán giả nhà từ chỗ bực bội các cầu thủ của mình chuyển sang vỗ tay và hò reo cổ vũ các cầu thủ Victory. 

Bài:Khánh Vinh
Ảnh: Sơn Dũng