(Dân trí) - Chỉ còn gần 3 tháng nữa, World Cup 2010 sẽ khởi tranh trên đất Nam Phi. Dù quy tụ nhiều anh tài xuất chúng nhưng chắc chắn, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ thiếu vắng rất nhiều ngôi sao đáng chú ý...

Pepe (Bồ Đào Nha): Hậu vệ số 1 của bóng đá Bồ hiện nay và là trung vệ không thể thay thế ở Real Madrid. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối quái ác trong trận đấu với Valencia đã buộc Pepe phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Cơ hội để hậu vệ trị giá 30 triệu bảng này có mặt tại Nam Phi cực kỳ mong manh.
Raul(Tây Ban Nha): dù đang là chân sút tốt nhất của tuyển Tây Ban Nha khi ghi được 44 bàn/102 trận nhưng sau thành công tại Euro 2008, La Furia Roja không còn nhớ đến “Chúa nhẫn”. Hiện tại, TBN đang sở hữu nhiều tiền đạo hàng đầu thế giới như Torres, Villa, Guiza hay Negredo. Hơn nữa, chắc chắn HLV Del Bosque không đời gì dung nạp kẻ đã vận động chủ tịch Perez tống cổ ông khỏi Real Madrid.
Sebastien Frey(Pháp): Được đánh giá là một trong những thủ thành hay nhất Serie A, chỉ sau mỗi Gianluigi Buffon và Julio Cesar, nhưng Frey chưa khi nào có duyên với ĐTQG. Dù chơi hay đến đâu, thủ thành Fiorentina không bao giờ được HLV Raymond Domenech thừa nhận. Sau khi tuyên bố chia tay tuyển Pháp hồi tháng 8/2008, Frey gần như đã bị lãng quên.
Ashley Cole(Anh): Hậu vệ trái số 1 tuyển Anh đang sống trong những ngày tháng tồi tệ nhất sự nghiệp. Cuộc sống gia đình sắp tan vỡ vì những scandal tình ái, bản thân anh lại dính chấn thương mắt cá chân nặng hồi 10/2 và phải nghỉ thi đấu hơn 3 tháng. Dù có kịp hồi phục trước thềm World Cup 2010, Ashley Cole khó được Capello, người luôn đề cao sự ổn định và phong độ, trao cơ hội đến Nam Phi.
Antonio Cassano(Italia): Được đánh giá là tài năng đặc biệt mà bóng đá Italia sản sinh nhưng Cassano khá vô duyên với màu áo Azzurri. Từ năm 2003 đến nay, tiền đạo Sampdoria mới thi đấu 15 trận cho ĐTQG. Trước thềm Euro 2008, Lippi đã bất chấp sự phản đối dư luận để gạt bỏ tiền đạo lắm tài nhiều tật này. Còn trước World Cup 2010, phong độ đi xuống của Cassano càng giúp “Gã đầu bạc” danh chính ngôn thuận làm điều đó.
Clarence Seedorf(Hà Lan): Một trong những tiền vệ giành được nhiều danh hiệu, đặc biệt là 3 chức vô địch Champions League với những CLB khác nhau. Ở đội tuyển Hà Lan, Seedorf cũng có 80 lần khoác áo và để lại nhiều dấu ấn. Hồi Euro 2008, anh đã từ chối thi đấu do bất đồng với Van Basten. Và trên đất Nam Phi năm nay, cơ hội dành cho ngôi sao 33 tuổi này cũng không cao.
Juan Roman Riquelme(Argentina): Từ khi Maradona lên nắm quyền, ông đã thực hiện nước cờ táo bạo khi gạt bỏ công thần Riquelme để xây dựng lại đội tuyển. Ai cũng nhận ra mất “số 10”, Argentina đã mất đi sự sắc sảo ở tuyến giữa. Bản thân Riquelme tuyên bố nếu Maradona còn tại vị, anh sẽ không thi đấu cho Los Albiceleste. Và chắc chắn, “Cậu bé vàng” không bao giờ dung nạp một kẻ ngạo mạn như thế.
Ronaldo (Brazil): HLV Carlos Dunga đã khẳng định nếu giữ phong độ tốt, Ronaldo “béo” vẫn luôn có cơ hội được dự World Cup 2010. Tuy nhiên, trong suốt quá trình vòng loại World Cup lẫn Confederations Cup, Ronaldo đều không góp mặt. Việc xa rời ĐTGQ quá lâu, cộng thêm “Selecao” đang có bộ khung ổn định sẽ là trở lực ngăn Rô “béo” có cơ hội lần thứ 4 tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Alessandro Nesta(Italia): Sau giai đoạn dài vắng mặt do chấn thương, Nesta đang lấy lại sự ổn định trong màu áo AC Milan. HLV Lippi nhiều lần ngỏ lời mời cả Nesta và Totti hãy rút lại quyết định chia tay đội tuyển nhưng hậu vệ 33 tuổi này vẫn từ chối. Khả năng Nesta cùng Azzurri bảo vệ chức VĐTG chắc chắn không xảy ra.
Ronaldinho(Brazil): 4 năm về trước, Ronaldinho vẫn được coi là ngôi sao sáng giá nhất ở World Cup 2006. Nhưng sau đó, anh đã sa sút khá nhanh và bị Barcelona bán sang AC Milan. Mùa bóng này, Dinho cũng thi đấu khá ấn tượng khi ghi được 12 bàn kể từ đầu giải. Tuy vậy, Roonie vẫn bị HLV Dunga bỏ rơi ở trận giao hữu với Ailen đêm qua, cộng thêm nhận định chua chát “Brazil vẫn rất mạnh dù không có Ronaldinho”.
Anh Tuấn