Thứ Hai, 01/03/2010 - 06:00

Gerrard, Torres nuôi hy vọng vào Top 4 cho Liverpool
(Dân trí) - Bộ đôi trụ cột của Liverpool đã cùng nhau lập công giúp The Kop đánh bại Blackburn 2-1 trên sân nhà Anfield đêm qua. Dù giành chiến thắng nhưng Liverpool vẫn đang phải xếp sau Tottenham và Man City trong cuộc đua vào Top 4...

Kết cục trận đấu tại Anfield thực tế được định đoạt ngay trong hiệp 1. Gerrard mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 19, sau pha phối hợp tuyệt đẹp ở trung lộ. Dù bị lép vế nhưng Blackburn vẫn gây khó khăn cho Liverpool khi tìm được bàn gỡ nhờ cú sút penalty thành công của Andrews.

 


Torres và Gerrard giúp Liverpool có chiến thắng quan trọng để
tiếp tục cuộc đua vào Top 4



Tuy nhiên, ngay trước giờ nghỉ, Torres đã đặt dấu ấn của mình với pha chớp thời cơ rất nhanh để ấn định tỷ số 2-1 cho Liverpool. Với chiến thắng này, đội chủ sân Anfield hiện vẫn xếp thứ 6 với 48 điểm, cùng kém hai đội đứng ngay trên là Tottenham và Man City 1 điểm.

 

Vòng 28 Premier League

Thứ Bảy, 27/2

Chelsea 2-4 Man City

Birmingham 1-0 Wigan

Bolton 1-0Wolves

Burnley 1-2 Portsmouth

 
Chủ Nhật, 28/2

Stoke City 1-3 Arsenal

Tottenham 2-1 Everton

Liverpool 2-1 Blackburn

Sunderland 0-0 Fulham

Trở lại diễn biến chính của trận đấu, HLV Benitez đã có trong tay đội hình gần như mạnh nhất của mình khi cả Torres và Gerrard cùng xuất phát ngay từ đầu. Tuy nhiên, bất ngờ là việc “máy quét” Mascherano được kéo xuống chơi hậu vệ phải, vị trí của anh do cầu thủ người Brazil Lucas đảm nhiệm.

 

Phận khách nhưng Blackburn tỏ ra không hề e dè, thậm chí là đội tạo được cơ hội đáng kể đầu tiên. Phút 3, từ quả đá phạt góc, trung vệ Samba lên tham gia tấn công đánh đầu khá thoải mái nhưng không thắng được thủ thành Reina.

 

Blackburn tiếp tục chơi lấn lướt đội chủ nhà trong khi Liverpool có vẻ chưa bắt nhịp với trận đấu. Tới lượt Pedersen thử tài Reina bằng cú volley khá căng nhưng bóng đi không hiểm đúng vào vị trí mà thủ thành người TBN đã chọn. Ít phút sau, Pedersen vượt qua Lucas rồi tỉa bóng cho Kalinic bên cánh trái. Tiền đạo này ngoặt bóng vào trong trước khi tung ra cú cứa lòng kỹ thuật vào góc xa nhưng bóng đi chệch mục tiêu.

 


Gerrard mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha phối hợp đẹp mắt



Nhập cuộc không tốt nhưng Liverpool lại tỏ ra hơn hẳn Blackburn về độ sắc sảo và tận dụng thời cơ. Phút 19, ngay trong tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Kuyt và Gerrard bật tường ở trung lộ rồi bóng được đẩy xuống cho Benayoun bên góc trái. Tiền vệ người Israel sau đó chuyền lại cho Gerrard để “số 8” dứt điểm qua đầu thủ môn Robinson, đưa Liverpool dẫn trước 1-0.

 

Đội khách chút nữa đã tìm được bàn gỡ hòa ngay sau đó 1 phút nếu không có hai pha cứu thua liên tiếp của Reina. Có lợi thế dẫn bàn, Liverpool dần kiểm soát bóng nhiều hơn ở nửa cuối hiệp 1. Tuy nhiên, đội chủ nhà chịu thiệt thòi khi Aurelio bị đau không thể tiếp tục thi đấu và được thay bằng Insua.

 

Phút 40, Blackburn được hưởng quả penalty sau khi trung vệ Carragher ngã xuống và để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Andrews không mắc sai lầm đánh bại Reina, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

 


Pha dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 của Torres



Dù vậy, chỉ 3 phút sau, Liverpool đã khôi phục lợi thế dẫn bàn. Hậu vệ Samba nỗ lực soài người ngăn cản Torres dứt điểm nhưng bóng lại đến vị trí của Maxi bên cánh phải. Ngay lập tức, cựu cầu thủ Atletico Madrid đưa bóng vào trong cho El Nino dứt điểm cận thành tung lưới Blackburn. Đây là bàn thắng thứ 13 của Torres tại giải Ngoại hạng mùa này nhưng là pha lập công đầu tiên của anh kể từ tháng 12 năm ngoái!

 

Sang hiệp hai, thế trận tỏ ra khá cân bằng nhưng không có cơ hội nào được cầu thủ hai đội tận dụng thành công. Trong những phút cuối, Blackburn ép sân mạnh mẽ và liên tục “nhồi bóng” vào vòng cấm đội chủ nhà. Thủ môn Reina đã có pha cứu thua xuất sắc sau cú đánh đầu hiểm hóc của Samba để bảo vệ cách biệt mong manh cho Liverpool.
 

Đội hình thi đấu:

 

Liverpool: Reina, Agger, Aurelio (Insua, 38’), Mascherano, Carragher, Gerrard, Benayoun (Babel 81), Rodriguez, Lucas, Torres (N’Gog 89’), Kuyt.

 

Blackburn: Robinson, Samba, Givet, Olsson (Chimbonda 51’), Salgado, Pedersen, Nzonzi (Grella 60’), Andrews, Hoilett (Roberts 64’), Diouf, Kalinic.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

61

28

19

4

5

65:26

2

Manchester United

60

28

19

3

6

66:24

3

FC Arsenal

58

28

18

4

6

66:31

4

Tottenham Hotspur

49

28

14

7

7

50:27

5

Manchester City

49

27

13

10

4

52:35

6

FC Liverpool

48

28

14

6

8

45:28

7

Aston Villa

45

26

12

9

5

37:21

8

Birmingham City

40

27

11

7

9

26:28

9

FC Fulham

38

28

10

8

10

32:29

10

FC Everton

38

27

10

8

9

39:39

11

Stoke City

34

27

8

10

9

27:32

12

Blackburn Rovers

34

28

9

7

12

30:45

13

West Ham United

27

27

6

9

12

35:43

14

AFC Sunderland

27

27

6

9

12

32:44

15

Bolton Wanderers

26

27

6

8

13

30:49

16

Wigan Athletic

25

27

6

7

14

26:53

17

Wolverhampton

24

27

6

6

15

21:45

18

Hull City

24

27

5

9

13

25:54

19

FC Burnley

23

27

6

5

16

28:57

20

FC Portsmouth

19

27

5

4

18

23:45

 

HN