Chủ Nhật, 28/02/2010 - 17:38

Hòa Phát HN hạ Thanh Hóa sau màn rượt đuổi nghẹt thở
(Dân trí) - Hòa Phát HN và LS. Thanh Hóa đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỉ số đầy nghẹt thở và một trận đấu đầy chất lượng chuyên môn trên sân Hàng Đẫy. Với lợi thế hơn người, đội chủ nhà đã giành trọn 3 điểm khi đánh bại đội khách 3-2...

 

Kết quả vòng 3 giải V-League 2010

Sân Long An: ĐT Long An 2-0 Hà Nội T&T

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 2-0 B. Bình Dương

 

Sân Thiên Trường: Nam Định 1-2 Navibank SG

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 2-4 XM Hải Phòng

 

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp 5-2 V. Ninh Bình

 

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN 3-2 LS Thanh Hóa

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 2-0 K. Khánh Hòa

 
Mặc dù được cải tổ mạnh mẽ với việc xác nhập đội bóng Thể Công, tuy nhiên phong độ mà LS. Thanh Hóa thể hiện trong những vòng đấu đầu tiên của V-League là khá thất vọng. Hành quân đến sân Hàng Đẫy của tân binh Hòa Phát HN, đội bóng xứ Thanh đang rất cần một chiến thắng để giải tỏa sức ép.

 

Tuy nhiên với việc chơi thiếu người ngay từ phút 20, khi Văn Hiển nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp do lỗi dùng tay chơi bóng, các cầu thủ LS. Thanh Hóa đành chấp nhận thúc thủ 2-3 trên sân Hàng Đẫy. Với thất bại này đội bóng xứ Thanh tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng với việc để thua 2/3 trận đấu đầu tiên của V-League.
 
 

HP.HN (xanh) đã có thắng lợi thứ 2 liên tiếp tại V-League - Ảnh: Hữu Nghị

 

Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu, các cầu thủ của HP. Hà Nội lẫn LS. Thanh Hóa đều tỏ tõ quyết tâm có điểm. Và đội sớm dành được lợi thế là đội bóng áo vàng, phút 17 từ quả tạt bóng bên cánh trái của Hữu Thắng, Lima khống chế bóng khéo léo, trước khi tiền đạo Đình Tùng nhanh chân tung ra cú cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc xa rất đẹp mắt đưa LS. Thanh Hóa vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Nhận bàn thua khá bất ngờ, các cầu thủ HP. Hà Nội dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn san bằng tỉ số. Phút 20 đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt hàng rào, và Thành Trung tung ra cú sút phạt chân trái rất kỹ thuật buộc thủ thành đối phương tung người hết cỡ để cản phá.

 

Ngay sau đó Furrier bật cao đánh đầu buộc Văn Hiển cầu thủ của đội LS. Thanh Hóa phải dùng tay cản phá. Trọng tài không ngần ngại dành cho Văn Hiển một chiếc thể đỏ cùng một quả penalty dành cho đội chủ nhà. Và từ chấm 11m Furrier dễ dàng hạ gục thủ thành Mạnh Dũng san bằng tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà.

 

Với lợi thế hơn người, các cầu thủ HP. Hà Nội chiếm hoàn toàn thế chủ động trên sân và tổ chức được khá nhiều đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Mạnh Dũng. Trong khi đó các học trò của HLV Trường Giang chủ động co về phòng ngự và chờ đợi vào những tình huống phản công.

 

Đến phút 45 của hiệp 1, Thạch Bảo Khanh có pha sút phạt hàng rào khá bất ngờ khi thủ thành Viết Nam đang còn mải mê điều chỉnh hàng rào một lần nữa đưa LS. Thanh Hóa vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên niềm vui của các CĐV tiếp tục không thể kéo dài khi đúng phút cuối cùng Đình Hưng lao vào cắt mặt đánh đầu tung lưới thủ thành Mạnh Dũng sau pha đá phạt chuẩn xác của Thành Trung quân bình tỉ số 2-2.

 

Bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Vũ Trương Giang mặc dù thi đấu thiếu người nhưng vẫn giữ được thế trận khá tốt nhờ sự năng nổ của Phước Tứ và Bảo Khanh. Tuy nhiên các cầu thủ HP. Hà Nội vẫn là đội tạo được nhiều tình huống sóng gió hơn khi Thành Trung và Hải Nam liên tục khoét vào cánh trái của hậu vệ Hữu Thắng.

 

LS. Thanh Hóa chủ yếu trông chờ vào những tình huống cố định và các pha phản công tận dụng sự càn lướt của Lima. Phút 58 Phước Tứ có pha đá phạt bên cánh phải rất nguy hiểm khi bóng đi sạt cột dọc. Trong khi đó đội chủ nhà liên tục tung ra những đợt tấn công biên khá nguy hiểm, khá nhiều những quả tạt thuận lợi từ hai cánh nhưng các chân sút HP. Hà Nội vẫn tỏ ra khá vô duyên.

 

Một lần nữa thế bế tắc của trận đấu lại được giải quyết từ một tình huống cố định khi tiền vệ Văn Vinh có một pha sút phạt hàng rào đầy kỹ thuật bằng lòng trong chân phải đưa HP. Hà Nội lần đầu tiên trong trận đấu vượt lên dẫn 3-2. Chỉ sau đó đúng một phút, Isaac tung ra cú vô lê nửa đẩy rất mạnh, đáng tiếc bóng đi vọt xà ngang.

 

Những phút cuối trận đội bóng thủ đô tỏ ra khá lấn lướt đội khách với hàng loạt pha hãm thành. Phút 75, Furrier băng xuống khống chế bóng bằng ngực rất gọn gàng tuy nhiên chân sút số một của đội chủ nhà lại không thể dứt điểm chính xác ở một tư thế rất thoải mái. Mặc dù bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở những phút cuối, nhưng kết quả 3-2 nghiêng về HP. Hà Nội được giữ nguyên đến phút cuối cùng.

 

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

6

2

2

0

0

5-2

2

B. Bình Dương

6

3

2

0

1

8-5

3

Hà Nội T&T

6

3

2

0

1

7-4

4

Hòa Phát HN

6

3

2

0

1

6-5

5

ĐT Long An

5

3

1

2

0

3-1

6

CS Đồng Tháp

4

2

1

1

0

7-4

7

XM Hải Phòng

4

3

1

1

1

6-5

8

Navibank SG

4

3

1

1

1

4-4

9

V. Ninh Bình

4

3

1

1

1

4-6

10

HAGL

3

3

1

0

2

5-6

11

K. Khánh Hòa

3

3

1

0

2

5-9

12

SL Nghệ An

2

3

0

2

1

4-6

13

M. Nam Định

1

3

0

1

2

4-6

14

LS Thanh Hóa

1

3

0

1

2

4-9

 

Ngọc Trung