Thứ Hai, 04/01/2010 - 16:35
Beckham nuối tiếc vì đã rời MU
(Dân trí) - Cựu thủ quân đội tuyển Anh mới đây thừa nhận anh cảm thấy hối tiếc khi quyết định rời Manchester United, đội bóng mà Beckham sẽ có dịp tái ngộ tại vòng 1/8 Champions League sắp tới.
David Beckham vừa chính thức trở lại Milan lần thứ hai theo một bản hợp đồng cho mượn từ Los Angeles Galaxy trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Việc tiền vệ người Anh quyết định chuyển tới thi đấu cho Milan là nhằm củng cố cơ hội góp mặt trong thành phần “Sư tử Anh” dự World Cup 2010 tại Nam Phi.
Beckham luôn khát khao cống hiến cho ĐTQG
Điều thú vị là Beckham sẽ gặp lại đội bóng cũ tại vòng knock-out Champions League tới đây. Trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC mới đây, tiền vệ điển trai này tiết lộ anh ước gì đã không rời sân Old Trafford và rất ngưỡng mộ Ryan Giggs, người đã gắn bó trọn sự nghiệp với “Quỷ đỏ”.
“Manchester United luôn là CLB trong trái tim tôi và ước gì tôi có thể gắn bó cả sự nghiệp của mình với đội bóng, như Ryan Giggs chẳng hạn. Anh ấy thực sự là một phần trong lịch sử CLB, một CĐV suốt đời của MU. Tôi cảm thấy vinh dự khi được cùng chơi bóng với một con người đặc biệt như vậy. Anh ấy xứng đáng được hưởng mọi thành công sau những nỗ lực và cống hiến cho MU trong những năm qua”.
Mới đây, có thông tin cho rằng HLV Fabio Capello khẳng định Beckham sẽ chắc chắn có một suất trong đội hình ĐT Anh tại Nam Phi mùa Hè này. Tuy nhiên, Becks khẳng định anh không bao giờ trông đợi bất cứ sự ưu ái nào từ phía nhà cầm quân người Italia.
“Tôi hiểu Fabio Capello là người có những nguyên tắc nghiêm khắc và tôi biết mình cần phải nỗ lực luyện tập cũng như thi đấu cho Milan thường xuyên mới có thể có cơ hội được triệu tập vào ĐTQG.
Tôi luôn có suy nghĩ lạc quan và vẫn khẳng định một điều rằng tôi luôn sẵn sàng góp sức cho ĐTQG bất kể lúc nào. Tôi luôn khát khao cống hiến khả năng cho đất nước và muốn trở thành một phần của ĐTQG”, Beckham chia sẻ.
ZZ