Thứ Tư, 30/12/2009 - 13:41

Fabregas không oán trách HLV Wenger dù bị chấn thương
(Dân trí) - Thủ quân Arsenal, Cesc Fabregas lên tiếng khẳng định HLV Arsene Wenger đã đúng khi tung anh vào sân ở trận gặp Aston Villa, dù đó là nguyên nhân khiến anh chấn thương và phải ngồi ngoài sân cỏ 3 tuần...
 >>  Arsenal mất Fabregas trong 3 tuần

 

Trong cuộc đối đầu với Aston Villa, khi tỷ số đang là 0-0, HLV Arsene Wenger đã có nước cờ táo bạo khi tung Cesc Fabregas vào sân dù khi đó, tiền vệ người TBN còn bị đau nhẹ. Sự có mặt của Cesc giúp lối chơi Arsenal trở nên khởi sắc hơn và giành thắng lợi chung cuộc 3-0 (Fabregas lập cú đúp).
 
 

Pha ghi bàn của Fabregas trong trận gặp Aston Villa

 

Tuy nhiên, chỉ sau một pha va chạm mạnh với cầu thủ Aston Villa, Cesc đã bị tái phát chấn thương gân kheo và phải nghỉ thi đấu trong 3 tuần. Dù dính hạn nhưng tiền vệ người TBN khẳng định quyết định sử dụng anh ở thời điểm quan trọng đó của HLV Arsene Wenger là đúng đắn.

 

Phát biểu trên tờ Guardian, Fabregas cho biết: “Tôi đang có đươc tinh thần thoải mái dù đang phải điều trị chấn thương. Tôi biết mình sẽ không ra sân được ở những trận đấu tới nhưng tôi hy vọng chấn thương sẽ tiến triển nhanh để tôi được sát cánh cùng đồng đội.

 

Tôi hạnh phúc sau khi ghi được bàn thắng thứ 2 vào lưới Aston Villa, dù sau đó bị chấn thương nặng. Việc gặp phải chấn thương là điều không ai mong muốn nhưng đó là một phần của bóng đá. HLV Arsene vWenger đã đúng khi sử dụng tôi vào thời điểm quan trọng đó”.

 

Cuối cùng, ngôi sao người TBN tin tưởng vào tương lai đẹp đẽ của Arsenal trước khi bước vào năm 2010: “Tôi hạnh phúc vì là một phần quan trọng của đội bóng và tôi luôn chơi hết mình trong mọi trận đấu. Nhưng tôi không phải là nhân tố quyết định trận đấu bởi Arsenal còn nhiều cầu thủ giỏi khác.

 

Điều tôi mong mỏi nhất là không gặp phải những chấn thương đáng tiếc trong năm 2010. Tôi nghĩ Arsenal vẫn đủ khả năng lên ngôi mùa giải này”.

 

Anh Tuấn