Thứ Năm, 17/12/2009 - 20:22
“Tiếc nhưng không thể trách các tuyển thủ”
(Dân trí) - Cùng chung tâm trạng thất vọng như hàng triệu CĐV bóng đá nước nhà khác sau thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia nhưng chuyên gia Trần Văn Phúc đánh giá cao nỗ lực của toàn đội và cho rằng, chiến thắng của Malaysia là xứng đáng.
PV: U23 Việt Nam một lần nữa lại “lỡ dở” giấc mơ vô địch SEA Games. Ông đánh giá thế nào lối chơi của các cầu thủ ngày hôm nay?
Chuyên gia Trần Văn Phúc: Đúng là không người Việt Nam nào không cảm thấy thất vọng khi đội nhà không thể hiện thực hóa giấc mơ đăng quang tại SEA Games. Chính tôi cũng kỳ vọng nhiều vào một chiến thắng của U23 Việt Nam, nhưng rõ ràng, các cầu thủ không thể hiện được hết khả năng của mình, nhất là trước lối chơi đeo bám khó chịu của Malaysia.
U23 Việt Nam đã "gục ngã" trước một Malaysia thi đấu xuất sắc (ảnh: Mạnh Hoàng)
Lối chơi phối hợp nhỏ, kỹ thuật của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi Malaysia chủ động phòng ngự khu vực, áp sát và không cho các cầu thủ của HLV Calisto có khoảng trống.
Hiệp 1 chúng ta chơi có phần lấn lướt và tạo được một số tình huống nguy hiểm. Nhưng sang hiệp hai, Malaysia đã chứng tỏ một bộ mặt khác hẳn, chơi dâng cao tấn công và khiến hàng thủ Việt Nam phải vất vả chống đỡ. Có thể nói, bàn thua có một phần không may mắn của U23 Việt Nam. Đội bóng thất bại nhưng chúng ta cũng không thể trách các cầu thủ vì họ đã nỗ lực hết sức rồi.
Có thể thấy các cầu thủ Việt Nam chơi bế tắc và căng cứng ở trận này do sức ép tâm lý, đồng thời cũng có ý kiến cho rằng “điểm rơi” phong độ của chúng ta là ở trận thắng Singapore 4-1?
Không khó để thấy rằng các cầu thủ phải chịu một sức ép nhất định khi bước vào trận, do sự kỳ vọng quá lớn từ phía người hâm mộ. Bởi vậy, có rất nhiều tình huống phối hợp không chính xác và những pha xử lý nóng vội của U23 Việt Nam.
Malaysia đã rút ra được rất nhiều điều sau thất bại ở vòng bảng cũng như quan sát kỹ lối chơi của Việt Nam, nên họ đã có được đấu pháp chiến thuật hợp lý. Hiệp 1 Malaysia chủ động phòng ngự khiến các cầu thủ Việt Nam “nản lòng” và bất ngờ dâng lên chơi tấn công ở hiệp 2. Thành thực mà nói, Malaysia đã có trận đấu rất tuyệt vời và xứng đáng giành chiến thắng.
Về chấn thương của thủ môn Tấn Trường, liệu đây có phải là một sự kém may mắn của U23 Việt Nam trong thất bại ngày hôm nay?
Trước tiên cần phải khen ngợi tinh thần thi đấu của Tấn Trường, dù rất đau nhưng anh ta vẫn quyết tâm thi đấu tới cùng. Tấn Trường cũng không có lỗi trong bàn thua của U23 Việt Nam. Tôi thông cảm với HLV Calisto khi ông “không dám” quyết định thay Tấn Trường bởi cậu ấy là một thủ môn xuất sắc và chơi ổn định trong suốt cả giải đấu.
Ông có cảm thấy bất ngờ khi U23 Malaysia vượt qua cả Thái Lan và giờ là Việt Nam để vô địch SEA Games 25?
Tôi cho rằng Malaysia đã có sự đầu tư và chuẩn bị tốt cho giải đấu này. Đây là đội bóng có lối chơi rất khó chịu và nền tảng thể lực sung mãn. Không phải ngẫu nhiên mà họ có thể ngược dòng vượt qua Thái Lan ở vòng bảng.
Xin cảm ơn ông!
HN (ghi)