Thứ Năm, 17/12/2009 - 16:41

Khán giả Việt rộn ràng trước giờ phút lịch sử
(Dân trí) - U23 Việt Nam lọt vào thi đấu trận Chung kết SEA Games là một sự kiện lớn đối với đông đảo Việt kiều đang sinh sống tại Vientiane. Sức nóng bóng đá còn được tiếp thêm “lửa” bởi hàng vạn người hâm mộ lặn lội sang cổ vũ cho thầy trò HLV Calisto.

 

Ngay từ 12 giờ trưa nay, cả con đường đại lộ nối từ thủ đô Vientiane đến sân Quốc gia kéo dài hơn 20 km đã xuất hiện rất đông khán giả Việt Nam với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, cùng chiếc áo đỏ truyền thống.
 
 

Người hâm mộ tin tưởng tuyệt đối vào những cầu thủ con cưng

 

Càng sát ngày thi đấu, không khí trên đại lộ dẫn về sân Quốc gia Lào càng sôi động. Do lo ngại tắc đường, nên từ 14 giờ đã có gần 1 vạn khán giả chấp nhận đội nắng chờ đợi trên sân Quốc Gia. Có cả đôi vợ chồng mua mỳ gói ăn tạm để chờ đợi nhìn thấy U23 Việt Nam bước ra sân.

 

Mỗi người một sự lựa chọn riêng để cổ vũ, có khán giả đeo băng rôn “Việt Nam vô địch”, nhiều khán giả bỏ tiền mua cả băng rôn to căng hàng ngang với dòng chữ “tôi yêu Việt Nam” có hình ảnh thầy “Tô”.

 

Cho tới thời điểm này (16h30), cả sân Quốc gia Lào đã được nhuốm một màu đỏ truyền thống của đội tuyển Việt Nam. Một Mỹ Đình sôi động đang được tái hiện ở Vientiane, thầy trò HLV Calisto sẽ không cô đơn trong chặng cuối hành trình tìm ‘vàng”.
 
Hình ảnh các CĐV Việt Nam tại Vientiane
 
 
















 

Quang Vinh

(Từ Vientiane)