Thứ Tư, 16/12/2009 - 06:49
Drogba dính chấn thương, Ancelotti vẫn tin vào chiến thắng
(Dân trí) - Nhiều khả năng Chelsea sẽ thiếu vắng chân sút chủ lực Didier Drogba cho trận đấu với Portsmouth đêm nay. Tuy nhiên, HLV Carlos Ancelotti vẫn tin vào một chiến thắng dành cho The Blues.
Trong buổi tập sáng 15/12, “Voi rừng” đã phải bỏ dở buổi tập giữa chừng vì bị đau lưng. Nhà cầm quân người Italia lo lắng thừa nhận chấn thương mới này có thể khiến tiền đạo người Bờ Biển Ngà không kịp bình phục để ra sân thi đấu trong trận gặp Portsmouth.
Ancelotti cho biết: “Chúng tôi đang có vấn đề với Didier. Cậu ấy đã bị dính chấn thương trong lúc tập luyện. Tôi không biết liệu cậu ấy có thể ra sân trong trận đấu sắp tới hay không. Tôi không muốn thay đổi nhiều vị trí cho trận đấu với Portsmouth, và tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng với Didier vào đêm nay.”

Thiếu vắng Drogba, Chelsea sẽ gặp khó ở hàng công (AP)
Nếu Drogba không thể ra sân, đó sẽ là một tổn thất không nhỏ đối với Chelsea khi “Voi rừng” đang là chân sút số 1 của họ với 18 bàn thắng trên khắp các mặt trận ở mùa giải năm nay. Cũng trong trận hòa 3-3 đáng thất vọng vừa qua với Everton, Drogba chính là tác giả của 2 bàn thắng cho Chelsea.
Cả ba bàn thắng của Everton vào lưới Chelsea đều đến từ các tình huống bóng chết, một yếu điểm ngày càng lộ rõ dưới thời Ancelotti. Đội chủ sân Stamford Bridge đã phải nhận không ít lời chỉ trích trong những ngày qua, nhưng HLV của họ vẫn tỏ ra lạc quan khẳng định Chelsea sẽ không mắc phải những sai lầm như trong trận hòa với Everton.
Ancelotti nói: “Chelsea đã phải nhận những bàn thua từ những tình huống cố định, vì vậy trong buổi tập vừa qua tôi đã chú trọng hơn vào những bài tập phòng thủ khu vực. Chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề tồn tại để đạt được thành tích tốt hơn.
Tôi nghĩ phản ứng của CĐV thật dễ hiểu, bởi vì chúng tôi đang dẫn đầu tại Premier League. Điều này có nghĩa họ luôn muốn nhìn thấy chúng tôi ra sân với phong độ tốt nhất. Những lời chỉ trích hay la ó chẳng sao cả, chẳng qua chỉ là động lực để chúng tôi chơi tốt hơn”.
Hoàng Hiệp