(Dân trí) - Vượt qua nhiều khó khăn và thử thách ở vòng bảng, thầy trò HLV Trần Vân Phát chỉ còn cách tấm HCV đúng 90 phút thi đấu, nếu tuyển Việt Nam đòi lại thành công món nợ đã vay trước “đại kình địch” Thái Lan trong Chung kết SEA Games 24…

Kinh nghiệm của cầu thủ nữ Việt Nam sẽ thắng sức trẻ Thái Lan?
Sau khi vượt qua Lào ở lượt đấu cuối để giành vé vào chơi trận Chung kết, tinh thần của các nữ tuyển thủ đã được cải thiện đáng kể. Những khó khăn vấp phải từ vòng loại đã giúp tuyển Việt Nam rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, là điều kiện thuận lợi để ông thầy người Trung Quốc chỉnh sửa trước cho trận cầu “sinh - tử” gặp lại Thái Lan.
Quyết tâm của tuyển Việt Nam còn được khơi dậy, hun đúc từ số đông tuyển thủ từng để rơi vàng trên đất Thái Lan cách đây 2 năm như: Kim Chi, Kim Hồng, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện… . Một thất bại đã đặt dấu chấm hết mạch cho chu kỳ 3 lần vô địch SEA Games liên tiếp của bóng đá nữ Việt Nam.
So với thất bại trong quá khứ, hôm nay tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi hơn để đòi lại món nợ đã vay trước Thái Lan. Qua 4 trận đấu loại, lối đá 3-5-2 do HLV Trần Vân Phát tạo dựng đang vận hành tốt, khoảng trống do Ngọc Châm để lại trên hàng công cũng có sẵn sàng các phương án thay thế.

Thái Lan có lợi thế khi hơn Việt Nam 2 ngày nghỉ.
Kết thúc vòng đấu bảng, tất cả các nữ tuyển thủ đều tỏ ra rất tự tin về cơ hội giành HCV của đội tuyển Việt Nam. Họ tin rằng, những bài học kinh nghiệm thu được từ vòng đấu bảng, cùng kết quả đối đầu thuận lợi kể từ năm 2008 sẽ giúp ích nhiều cho tuyển Việt Nam trong trận Chung kết diễn ra chiều nay.
Đội tuyển Việt Nam dư thừa quyết tâm, nhưng đội bóng xứ chùa Vàng cũng khao khát giành chiến thắng không kém. Đây là kỳ SEA Games đầu tiên người Thái đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ khi dùng nguyên một BHL nổi tiếng từ Brazil. Cách đây ít hôm, đội nam U23 Thái Lan đã bị đánh văng từ vòng bảng, thế nên mọi hy vọng cứu vãn danh dự của bóng đá Thái Lan sẽ dồn cả trên vai đội nữ Thái Lan chiều nay.
Xét về tương quan lực lượng, các cầu thủ Thái Lan vẫn là người có nền tảng thể lực tốt hơn hẳn nhờ lứa cầu thủ có tuổi đời còn trẻ. Bên cạnh đó, đối thủ còn lợi hơn Việt Nam 2 ngày nghỉ vì đã sớm giành vé vào bán kết trước 2 lượt đấu cuối vòng loại.
Đánh bại một đối thủ trong trận Chung kết không bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, khi đối thủ ấy là Thái Lan thì mức độ rủi ro và độ khốc liệt lại càng gia tăng. Nhưng cơ hội lật đổ người Thái để giành lại ngôi “vua” khu vực thì vẫn rộng cho thầy trò HLV Trần Vân Phát.

Chiến thắng của ĐT nữ VN sẽ tạo đà cho thành công của U23 ngày mai?
Nhìn về đẳng cấp và bản lĩnh, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế hơn hẳn đối thủ. Kinh nghiệm thi đấu dầy dạn của các cầu thủ gạo cội là Mai Lan, Đào Thị Miện…chính là những nền tảng để tạo ra sự khác biệt trong thời khắc quyết định.
Ở vòng đấu bảng, dù không giành được chiến thắng nhưng tuyển Việt Nam vẫn khiến cho đối thủ phải nể phục từ lối chơi, cho đến tinh thần thi đấu trong trận hòa 2-2 mà Việt Nam liên tục dẫn trước. Đây có thể sẽ là một động lực tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ thêm tự tin, bình tĩnh tìm ra cách hạ gục Thái Lan trên sân Chao Anou Vong.
Có rất nhiều khó khăn và thử thách đang chờ đón tuyển Việt Nam ở phía trước, nhưng kinh nghiệm và ý chí thi đấu sẽ mang về chiến thắng cho các nữ tuyển thủ Việt Nam.
Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam
Thủ môn: Kiều Trinh.
Hậu vệ: Ngọc Anh, Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Nga.
Tiền vệ: Văn Thị Thanh, Mai Lan, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng.
Tiền đạo: Kim Chi, Minh Nguyệt.
Bài: Quang Vinh
Ảnh: Bách Nhật
(Từ Vientiane)