(Dân trí) - Chơi không thật sự ấn tượng và sắc nét nhưng với đẳng cấp vượt trội, U23 Thái Lan đã không gặp mấy khó khăn đế đánh bại Campuchia đến 4-0, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng A với 4 điểm/2 trận.
Công bằng mà nói U23 Campuchia đã thi đấu máu lửa và tạo được nhiều tình huống tấn công có nét về phía khung thành Kawin. Tuy nhiên, sự non nớt về mặt kinh nghiệm và yếu trong khâu dứt điểm khiến Campuchia không thể có được bàn thắng dù họ đã rất cố gắng.
U23 Thái Lan tuy không bung hết thực lực, lại thiếu vắng chân sút số 1 Dangda nhưng họ vẫn trội hơn đối thủ về mọi mặt. Và các nhà ĐKVĐ SEA Games đã dễ dàng có được thắng lợi 4-0, trong đó có cú đúp của Sompong Soleb, bàn còn lại được ghi bởi Kirati Keawsombut (người ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam).

U23 Thái Lan dễ dàng có được 3 điểm trước Campuchia - Ảnh: Mạnh Hoàng
Chơi không thực sự thuyết phục nhưng Thái Lan vẫn đạt được mục tiêu quan trọng: 3 điểm và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. HLV Steve Darby cùng các học trò phần nào giải tỏa sức ép sau trận hòa 1-1 với U23 Việt Nam trong ngày mở màn.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Thái Lan tràn lên tấn công nhằm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Steve Darby vấp phải một U23 Campuchia chơi kiên cường và cực kỳ chặt chẽ nên không tạo nổi bất kỳ cơ hội rõ rệt nào.
U23 Campuchia là mới đội có pha bóng nguy hiểm đầu tiên ở phút 12 khi Solenphic đi bóng qua một hậu vệ Thái Lan băng xuống đối mặt thủ thành Kawin, tiếc là cú sút của tiền đạo này lại đi chệch cột dọc. HLV Steve Darby liên tục các học trò tràn lên tấn công, đồng thời tránh những sai sót ở hàng thủ.
Chơi không thật sự ấn tượng nhưng Thái Lan bất ngờ có bàn thắng ở phút 19. Từ đường tạt bóng bên cánh phải của Kirati Keawsombut, Sompong Soleb chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới thủ thành Seima, mở tỷ số 1-0 cho U23 Thái Lan.
Dù bị ép sân nhưng U23 Campuchia không hề tỏ ra bị động, họ vẫn có được những tình huống phản công cực rõ rõ nét và nếu cú sút căng của hậu vệ trái Ratmay ở phút 40 đi thấp một chút nữa, thành thành Kawin đã phải vào lưới nhặt bóng. U23 Thái Lan vẫn tỏ ra bế tắc trong tấn công trước hàng thủ số đông của Campuchia.

Soled tỏa sáng với một cú hattrick - Ảnh: Mạnh Hoàng
Mãi đến phút 45, đội quân xứ sở Chùa vàng mới có được bàn nhân đôi cách biệt. Từ đường tạt bóng của Arthit, Kirati đánh đầu chính xác, đưa tỷ số lên 2-0. Một phút sau, cũng từ pha tạt bóng bên cánh trái, Sompong Soleb lao vào rất nhanh đệm lòng, đào sâu cách biệt lên 3-0 cho U23 Thái Lan và đó là kết quả của hiệp 1.
Sang hiệp 2 được 5 phút, U23 Thái Lan có được bàn thắng thứ 4. Từ nỗ lực đột phá của Kirati, Sompong Soleb nhận bóng, không chế bóng tinh tế trước khi nhẹ nhàng dứt điểm vào gôn trống, nâng tỷ số lên thành 4-0. Với riêng Soled, anh có được cú hattrick cực kỳ ấn tượng.
Phút 62, U23 Thái Lan được hưởng quả 11m, tiếc rằng nhạc trưởng Arthit không đánh bại nổi thủ thành Seima trên chấm phạt đền. Khoảng thời gian tiếp theo, U23 chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm tránh những chấn thương không đáng có.
Về cuối trận, U23 Campuchia nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn thắng nhưng sự non kém kinh nghiệm khiến họ không thể tiếp cận cầu môn thủ thành Kawin và chấp nhận thua 0-4. Sau trận đấu này, U23 Thái Lan sẽ có tới 4 ngày nghỉ trước khi gặp đối thủ “tí hon” Đông Timor ngày 8/12.
|
BXH bảng A BĐ nam SEA Games 25 |
|
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
Việt Nam |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
5-1 |
|
1 |
Thái Lan |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
5-1 |
|
3 |
Malaysia |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
11-0 |
|
4 |
Campuchia |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0-4 |
|
5 |
Đông Timor |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0-15 |
Kim Anh