Chủ Nhật, 22/11/2009 - 07:29

Inter diệt gọn Bologna dù Maicon bị đuổi do “chửi thề”
(Dân trí) - Dù Maicon bị truất quyền thi đấu do “chửi thề” trọng tài nhưng điều đó không ảnh hưởng tới chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 của Inter Milan trước đối thủ Bologna.
 >> Clip Bologna 1-3 Inter
 >> Clip Fiorentina 2-3 Parma
 
Diego Milito giúp Inter khởi đầu thuận lợi.

 

Trước khi cuộc đối đầu quan trọng với Barcelona thuộc khuôn khổ Champions League diễn ra vào giữa tuần tới, Inter có trận đấu “chạy đà” nhẹ nhàng với “chiếu dưới” Bologna tại Stadio Dall’Ara.

 

Dù không có sự góp mặt của Davide Santon và đặc biệt nhạc trưởng Wesley Sneijder do chấn thương nhưng Inter vẫn tạo được ưu thế rõ rệt trước một chủ nhà đang thi đấu kém cỏi thời gian gần đây.

 

Vòng 13 Serie A

Chủ nhật 22/11

Bologna 1-3 Inter

Fiorentina 2-3 Parma

21h00

Livorno - Genoa 

Milan - Cagliari 

Napoli - Lazio 

Palermo - Catania 

Roma - Bari 

Sampdoria - Chievo 

Siena - Atalanta

 

2h45, thứ Hai 23/11

Juventus - Udinese

Và bất chấp việc hậu vệ Maicon bị đuổi do có hành vi lăng mạ trọng tài phút cuối trận nhưng chừng đó không ảnh hưởng quá nhiều tới chiến thắng 3-1 của Inter Milan sau các pha lập công của Milito, Balotelli và Cambiasso.

 

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, trong khi đội bóng áo trắng dồn dập tấn công thì chủ nhà Bologna chủ yếu lùi sâu bên phần sân nhà cầm cự. Phút 13, Motta mở màn bằng cú sút chìm, bóng đi lập bập khiến thủ thành Viviano để ói bóng. Ngay sau đó, Maicon lao vào sút bồi nhưng đi vọt xà không chính xác.

 

Chỉ sau khoảng nửa đầu hiệp một thi đấu, đoàn quân của HLV Mourinho đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 22, từ quả phạt góc, hậu vệ Bologna phá bóng không dứt điểm để Lucio thoải mái đánh đầu tạo điều kiện cho Diego Milito đá nối cận thành tung lưới chủ nhà mở tỷ số trận đấu.

 

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Inter không kéo dài được lâu bởi ngay sau đó, từ quả giao bóng ở vạch giữa sân, Martins Adailton chuyền dài vượt tuyến để Zalayeta khống chế điệu nghệ trước khi dứt điểm vào góc xa gỡ hòa 1-1 đầy chóng vánh.

 

Bực mình vì bị gỡ hòa quá nhanh, Inter dồn lên và họ có được hai cơ hội ngon ăn liên tiếp. Phút 28, Stankovic chọc bóng thuận lợi để Balotelli thoát xuống nhưng anh lại dứt điểm quá hiền không thắng được Viviano ở cự ly chưa đầy 4m.

 

Bologna bất ngờ có bàn gỡ đầy chóng vánh.
 

5 phút sau, đến lượt Motta chuyền bóng để Stankovic dứt điểm. Cú ra chân cực nhanh của anh khiến bóng từ từ đập trúng hai cột dọc và...ra ngoài trong sự tiếc rẻ của BHL Inter bên ngoài sân.

 

Không thể ghi được bàn từ các pha phối hợp khá sắc, các nhà ĐKVĐ Serie A đành trông đợi tình huống cố định để làm nên chuyện. Phút 40, cũng từ một quả phạt góc, Balotelli bật cao đánh đầu khá thoải mái không cho Viviano cơ hội cản phá. 2-1, Inter dẫn trước trong 45 phút đầu tiên.

 

Sang hiệp hai, Samuel Eto’o được tung vào sân và tiền đạo này nhanh chóng để lại dấu ấn. Phút 56, sau nỗ lực qua người, Eto’o chuyền ra thuận lợi để Milito tung cú sút như trái phá dội trúng xà ngang rất đáng tiếc.

 

Cambiasso ấn định chiến thắng cho nhà ĐKVĐ Serie A.
 

Và trước một Bologna chơi thiếu sức sống, không có được sự kết dính cần thiết, bàn thắng thứ 3 đến với Inter không khiến nhiều người quá ngạc nhiên. Phút 72, Milito đột phá bên cánh phải, cú tạt ra của anh tới đúng vị trí của Cambiasso và tuyển thủ Argentina này dễ dàng dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-1.

 

Những phút cuối trận, hai đội bắt đầu giảm tốc độ và không có thêm tình huống đáng chú ý nào ngoại trừ chiếc thẻ đỏ dành cho Douglas Maicon sau khi hậu vệ này có hành vi chửi thề đối với trọng tài Rosetti.

 

Với chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Bologna, Inter yên tâm ngôi vị đầu BXH với khoảng cách 8 điểm so với nhóm bám đuổi và có được tâm lý thoải mái trước khi có cuộc đối đầu quan trọng với Barca vào giữa tuần.

 

Đội hình thi đấu:

 

Bologna: Viviano - Raggi, Portanova, Britos, Lanna - Valiani (Mudingayi 59’), Guana (Zenoni 85’), Mingazzini, Adailton - Zalayeta (Osvaldo 70’), Di Vaio.

 

Inter: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Chivu - Zanetti, Cambiasso, Thiago Motta, Stankovic (Vieira 75’) - Milito (Mancini 79’), Balotelli (Eto'o 46’).

 

Tại một trận đấu khác, Fiorentina bất ngờ ngã ngựa khi thua 2-3 trước Parma. Mặc dù là đội mở tỷ số trước nhờ công Gilardino nhưng La Viola lại bị đối phương dẫn ngược lại 2-1. Bất chấp nỗ lực san hòa cách biệt của Gilar nhưng bàn quyết định của Lanzafame ở phút 67 đã đem về chiến thắng 3-2 cho đội khách cùng 3 điểm quan trọng.

 

Lê Trường