Thứ Bẩy, 21/11/2009 - 22:23

Liverpool và Man City níu chân nhau tại Anfield
(Dân trí) - Đều đang rất cần một chiến thắng, nhưng cả Liverpool và Manchester City đã không được toại nguyện trong cuộc thư hùng trên sân Anfield. Sau 90 phút sôi động, hai đội cầm chân nhau với tỷ số 2-2 khi mà “cơn mưa” bàn thắng chỉ đến trong hiệp hai.

Thêm một lần Liverpool đánh mất 2 điểm trên sân nhà dẫu cho The Kop đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Martin Skrtel. Man City khiến lối chơi phòng ngự tiêu cực của đội chủ nhà phải trả giá với các bàn thắng của Emmanuel Adebayor và Stephen Ireland. May cho “lữ đoàn đỏ”, bởi Yossi Benayoun đã kịp mang giúp họ kiếm lại 1 điểm ngay trên sân nhà.

 


Cuộc thư hùng giữa Man City và Liverpool bất phân thắng bại


 

Bước vào trận đấu, Gerrard ra sân trong đội hình xuất phát của Liverpool. Tuy nhiên, đội chủ nhà thiếu vắng Glen Johnson. Albert Riera và Benayoun chỉ được xếp đá dự bị cùng tân binh Alberto Aquilani. Bên phía Man City, Nigel De Jong bất ngờ đá chính, còn Robinho vẫn không có tên trong danh sách cầu thủ đắng ký thi đấu.

 

Vòng 13 Premier League

Ngày 21/11

Liverpool 2–2 Man City

 
Burnley 1–1 Aston Villa

Sunderland 1–0 Arsenal

Chelsea 4–0 Wolves

Birmingham 1–0 Fulham

Hull 3–3 West Ham

Ngày 22/11

 

MU 3–0 Everton

20h30  Bolton – Blackburn

22h00  Tottenham – Wigan

23h00  Stoke – Portsmouth

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên nhà, Liverpool nhập cuộc tốt hơn đội khách. Nếu may mắn hơn, họ đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 4. Từ quả đá phạt của Gerrard đập chân Kolo Toure, Skrtel thoát xuống đánh đầu vào góc xa. Trong tình huống này, thủ môn Shay Given đã kịp đổ người cản phá bằng 5 đầu ngón tay.

 

Hiệp một nổi bật với những pha tranh chấp quá mức cần thiết giữa cầu thủ hai đội. Phút thứ 10, “lữ đoàn đỏ” chịu tổn thất về lực lượng khi Agger được cáng ra sân sau pha tranh chấp trên không với Toure. Tranh thủ chơi hơn người, Man City tạo ra được một số cơ hội ghi bàn, điển hình là cú đánh đầu của Barry khiến Pepe Reina phải trổ tài cứu thua.

                                                                                                 

HLV Benitez buộc phải đưa Kyrgiakos vào thay Agger. Ông tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự một cách bất đắc dĩ, bởi tiền vệ cánh Ryan Babel đột nhiên bị đau mắt cá chân, nhường chỗ cho Benayoun ở phút 19.

 

Hàng tiền vệ đội chủ nhà chơi tốt hơn ở khu trung tuyến, giúp các đồng đội của họ có nhiều cơ hội đáng kể hơn. Phút 29, Gerrard liên tiếp tung ra hai cú dứt điểm trong vòng cấm, lần thứ nhất bị Toure đánh chặn, lần thứ hai cú vôlê bay chệch cầu môn.

 

Chịu sức ép nhiều hơn, nhưng Man City cũng tạo ra được những cơ hội ngon ăn. Phút 35, Bridge thực hiện một đường căng ngang bên cánh trái. Ireland làm động tác giả nhả bóng cho Wright-Phillips băng xuống dứt điểm căng, bóng đi không trúng đích.

 

Sau giờ nghỉ giải lao, Liverpool chủ động triển khai các đợt tấn công nhiều hơn, liên tiếp uy hiếp khung thành đội khách. Bàn thắng đến với đội chủ sân Anfield đến như một điều tất yếu ở phút 50.

 

Skrtel mở tỷ số trận đấu cho Liverpool

 

Pablo Zabaleta phạm lỗi ôm người đối với David Ngog bên cánh trái, nên Liverpool được trọng tài cho hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Gerrard bước lên thực hiện một đường căng ngang hết sức khó chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho Martin Skrtel tung chân đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Shay Given.

 

Bị dẫn bàn, Man City buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, khiến tốc độ của trận đấu càng được đẩy lên cao. Trong khi đó, Liverpool bắt đầu chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công một cách khá thụ động.

 

Đội khách đã trải qua 5 trận toàn hòa tại giải ngoại hạng, tất nhiên không muốn nhận tiếp một thất bại, nhất là trước Liverpool. Bên ngoài đường biên, vẻ mặt lo âu hiện rõ trên nét mặt của HLV Mark Hughes. Không ngạc nhiên khi ông quyết định tung Carlos Tevez vào thay Gareth Barry chơi kém hiệu quả.

 

Sự xuất hiện của chân sút người Argentina làm lối chơi của Man “Xanh” trở nên linh hoạt hơn và đa dạng hơn. Phút 69, đoàn quân của Mark Hughes có được bàn cân bằng tỷ số 1-1 nhờ công của Adebayor. Xuất phát từ quả đá phạt góc của Craig Bellamy, tiền đạo người Togo trong tư thế không bị kèm để thoải mái đánh đầu vào góc trái khung thành đội khách, đánh bại thủ môn Reina.

 
Adebayor và Ireland lập công cho đội khách

 

Hai đội đều không chấp nhận một tỷ số hòa, điều đó giải thích cho liên tiếp các đợt vây hãm khung thành của nhau. Đến phút 75, đội khách bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Sau đường chọc khe của Tevez, Shaun Wright-Phillips tiếp bóng và “làm xiếc” đối với Sotirios Kyriagos trong vòng cấm trước khi căng ngang như dọn cỗ để Stephen Ireland chỉ việc đệm bóng cận thành vào lưới trống.

 

Đúng 74 giây tiếp theo, cầu trường sân Anfield tưởng chừng muốn nổ tung khi Liverpool đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đường căng ngang bên cánh trái của David N’gog đập vào chân một hậu vệ áo xanh, bóng tìm đến chân Yossi Benayoun. Lại một cú đệm bóng cận thành và thêm một bàn thắng được ghi.

 

Liverpool không chờ đợi một kịch bản giống như trận gặp Birmingham ở vòng 12. Tuy nhiên, các đợt tấn công tiếp theo của họ đều không đủ sức công phá khung thành đội khách. Tỷ số 2-2 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

 

Với kết quả hòa, vị trí của Man City và Liverpool vẫn không đổi sau vòng đấu thứ 13, lần lượt xếp thứ 7 và thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Benitez mới chỉ được 20 điểm, kém đoàn quân của HLV Mark Huges 1 điểm.

 

Đội hình thi đấu:

 

Liverpool: Reina - Carragher, Skrtel, Agger (Kyrgiakos 11’), Insua - Mascherano, Lucas, Kuyt, Gerrard - Babel (Benayoun 19’ - Aurelio 86’), Ngog.

 

Man City: Given - Zabaleta, Toure (Onuoha 46’), Lescott, Bridge - De Jong, Barry (Tevez 61’), Wright-Phillips - Ireland, Bellamy, Adebayor.

 

Hoàng Hiệp