
Niềm vui của Chiellini và các đồng đội tại Italia.
Trong trận đấu cuối cùng năm 2009 của mình, HLV Marcello Lippi đã tạo nên bất ngờ nho nhỏ cho các CĐV có mặt tại SVĐ Dino Manuzzi (Cesena). Không hề có sự xuất hiện của Cannavaro, Buffon, Pirlo hay Zambrotta mà thay vào đó là những gương mặt Maggio, Criscito, Pazzini hay Biondini và Candreva.
Tuy nhiên những chiến binh trẻ này đã không làm phụ lòng khi có được trận đấu đầy thú vị. Không những thế, hậu vệ Chiellini còn kịp lập công giúp ĐT Italia “khóa sổ” 2009 với kết quả 1-0 trước Thụy Điển.
Trở lại với diễn biến chính, khi đoàn quân Azzurri chưa thực sự nhập cuộc thì đội khách nhanh chóng triển khai thế trận. Phút thứ 2, Hysen phá bẫy việt vị thoát xuống buộc thủ môn Marchetti lao ra cản phá.
Ngay sau đó, Marchetti lại có pha trổ tài khi tung người dùng một tay tóm gọn bóng sau cú kết thúc của trung vệ Olof Mellberg ở cự ly chưa đầy 6m.

Các tuyển thủ trẻ Italia thi đấu chững chạc trước cựu binh Thụy Điển.
Sau khoảng 15 phút đầu lúng túng và có phần bị tâm lý, Italia bắt đầu lấy lại khu trung tuyến và áp đảo khá mạnh mẽ. Đầu tiên là cú sút phạt hàng rào của Candreva buộc Isaksson phải trổ tài. Và chỉ có một phút xuất thần của thủ môn này mới cứu cho Thụy Điển tránh một bàn thua sau cú đánh đầu của Chiellini.
Và nỗ lực hãm thành của đội chủ nhà cũng đã đạt được kết quả như ý muốn. Phút 28, từ quả phạt góc của Maggio, Pazzini hút toàn bộ hậu vệ đối phương và pha đánh đầu hụt của anh tạo điều kiện cho Chiellini thoải mái đánh đầu tung lưới Thụy Điển ở cự ly gần. 1-0, Italia dẫn trước.
Hưng phấn với bàn thắng có được, Italia dồn lên tấn công nhưng suýt chút nữa rơi vào bẫy phản công của đội khách. Phút 40, Safari băng xuống đối mặt với Marchetti nhưng trong tình huống quyết định, Chiellini kịp băng về lăn xả cản phá.
Sau giờ nghỉ, HLV Lippi tiếp tục tung vào sân những tuyển thủ còn ít kinh nghiệm quốc tế như Galloppa, Rossi hay Mattia Cassani. Và sự xáo trộn này tạo điều kiện để Thụy Điển có cơ hội. Phút 56, từ quả phạt góc, Majstorovic bật cao đánh đầu cận thành nhưng Marchetti một lần nữa chiến thắng.

Chiến thắng này khép lại một năm thi đấu khá thành công của ĐT Italia.
Phút 73, tưởng chừng Italia đã có được bàn thứ hai khi Di Natale làm tung lưới Isaksson nhưng trọng tài đã từ chối khi cho rằng tiền đạo này ghi bàn ở tư thế việt vị.
Những phút cuối trận, khi đội tuyển áo vàng gần như buông súng thì các học trò HLV Lippi vẫn tấn công không biết mệt mỏi. Phút 81, Isaksson buộc phải lao ra ngoài vòng cấm để phá bóng ngay trong chân của Di Natale.
Và tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận, tỷ số 1-0 cho Italia vẫn được giữ nguyên. Với kết quả này, đội quân Thiên thanh đã sớm khép lại một năm 2009 khá ấn tượng khi vượt qua vòng loại World Cup 2010 trước một vòng và trình làng những tuyển thủ trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá nước này.
Đội hình thi đấu:
Italia: Marchetti - Maggio (Cassani 46’), Legrottaglie, Chiellini, Criscito (Bocchetti 55’) - Montolivo (Palombo 65’), Biondini (Rossi 46’), Candreva - Marchionni (Camoranesi 77’), Pazzini, Di Natale.
Thụy Điển: Isaksson - Lustig (Wernbloom 72’), Mellberg, Majstorovic, Dorsin (Wendt 58’) - V Elm (Gronqvist 46’), A Svensson - Larsson, Elmander (Rosenberg 78’), Safari (Djuric 58’) - Hysen (Toivonen 72’).
Tại một trận đấu khác, Hà Lan có trận hòa không bàn thắng thứ hai liên tiếp khi có kết quả 0-0 trước Paraguay. Tung ra đội hình gần như mạnh nhất có thể, những “Cơn lốc màu da cam” lại thi đấu nhạt nhòa và không tận dụng được cơ hội nào trước một Paraguay chơi nhiệt tình và khá quyết liệt.
Vũ Phong