Thứ Bẩy, 14/11/2009 - 18:52

ĐT Việt Nam thất bại đầy cay đắng trước Syria
(Dân trí) - Đoàn quân HLV Calisto chơi khá quyết tâm và tạo được không ít cơ hội nguy hiểm nhưng pha ghi bàn ở phút cuối cùng của Rafe đã đem về thắng lợi 1-0 cho Syria. Cơ hội vượt qua vòng loại Asian Cup 2011 của ĐTVN đang cực kỳ mong manh...

 

ĐT Việt Nam tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ đôi Công Vinh - Việt Thắng trên hàng công trong khi các trụ cột quan trọng như Tấn Tài, Minh Phương, Như Thành hay Phước Tứ đều có mặt. Với lợi thế sân nhà cộng tinh thần quyết tâm cao độ, thầy trò HLV Calisto chơi đầy hứng khởi và lấn lướt đối thủ trong khoảng 15 phút đầu.
 
 

ĐT Việt Nam đã nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm
 
Tuy nhiên, Syria chứng tỏ họ không phải đối thủ dễ chơi khi triển khai bóng chậm rãi nhưng cực kỳ sắc bén. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Dương Hồng Sơn, lưới của Việt Nam đã tung lên khoảng 3 lần ở hiệp 1. Sau giờ nghỉ, ĐT Việt Nam có dấu hiệu xuống sức nhưng vẫn tạo được một vài tấn công sắc bén nhờ nỗ lực từ Tấn Tài hay Thành Lương.
 
Trong thế trận giằng co đó, chỉ cần khoảnh khắc sai lầm sẽ phải trả giá cực đắt. Và đúng vào phút bù giờ cuối cùng, sự thiếu dứt khoát ở hàng thủ khiến ĐT Việt Nam lãnh bàn thua sau cú đánh đầu chuẩn xác của Rafe. Không giành được điểm nào trên sân nhà Mỹ Đình, các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á tự đặt mình vào thế khó trước chuyến hành quân đến sân Syria ngày 18/11 tới.
 
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Syria đã nhập cuộc khá nhanh và họ sớm uy hiếp cầu môn Hồng Sơn bằng cú sút xa đầy uy lực của Hussein. ĐT Việt Nam nhanh chóng có câu trả lời ở phút thứ 3 khi Công Vinh nhả bóng lại cho Tấn Tài dứt điểm, tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.
 
 

Pha bỏ lỡ cơ hội đầy đáng tiếc của Minh Phương ở những phút đầu
 
Đến phút thứ 8, sau pha phối hợp ăn ý ở giữa sân, tiền đạo Hussein băng xuống trống trải nhưng rất may là thủ thành Hồng Sơn đã kịp thời lao ra ôm bóng trong chân tiền đạo đối phương. Sau đó 3 phút, ĐT Việt Nam tấn công nhanh bên cánh phải, Vũ Phong căng bóng vào trong, thủ môn Syria đấm bóng ra tạo điều kiện cho Tấn Tài ra chân nhanh trong vòng cấm, tiếc là bóng lại đập người hậu vệ đối phương rồi bay ra ngoài.
 
Cơ hội đáng kể nhất của ĐT Việt Nam diễn ra ở phút 14 khi Tấn Tài chọc khe tinh tế cho Minh Phương băng xuống thuận lợi nhưng tiền vệ đội trưởng này lại không thể ghi bàn trong pha bóng cực kỳ ngon ăn. Syria chơi chậm rãi nhưng họ có được những pha phản công vô cùng sắc bén khi ở phút 27, Hussein băng lên dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, bóng đi sạt cầu môn của Dương Hồng Sơn.
 
Phút 30, từ quả đá phạt bên cánh trái, tiền đạo Syria băng lên dứt điểm trong vòng cấm, bóng đi lập bập khiến thủ thành Hồng Sơn đã bó tay. Tuy vậy, trung vệ Phước Tứ lao về kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho ĐT Việt Nam một bàn thua trông thấy.
 
Đến phút 33, Dương Hồng Sơn tiếp tục trổ tài bay người bắt gọn cú sút xa của tiền đạo bên phía Syria. Ngay lập tức, ĐT Việt Nam có câu trả lời bằng cú sút xa của Tấn Tài, bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc. 5 phút sau, Tấn Tài bật bóng tinh tế cho cầu thủ vào sân thay người Thành Lương băng xuống khá thuận lợi, đáng tiếc là tiền vệ HN.ACB lại xử lý quá chậm để thủ môn Syria lao ra bắt gọn.
 
 

Tấn Tài đã thi đấu cực kỳ năng nổ trong suốt 90 phút
 
Dù đã rất nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam không thể tìm kiếm bàn thắng và đành hài lòng với tỷ số 0-0 trước giờ nghỉ giải lao.
 
Đầu hiệp 2, sự điều chỉnh của HLV Calisto khiến lối chơi Việt Nam chủ động hơn. Từ đường kiến thiết của Việt Cường, Tấn Tài xâm nhập vào trong dứt điểm đưa bóng đi vọt xà. Đến phút 48, Duy Quang bất ngờ tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm buộc thủ thành Syria phải bay người hết cỡ đẩy bóng đi ra ngoài.
 
Quá mải miết tấn công, ĐT Việt Nam thường để lộ khá nhiều sai sót bên phần sân nhà và đến phút 59, Hussein dứt điểm khá nguy hiểm trong vòng cấm nhưng một lần nữa, Dương Hồng Sơn lại xuất sắc cản phá.
 
Hàng thủ Việt Nam chơi khá lơ đãng và có phần mất tập trung. Phút 56, tận dụng sai lầm phá bóng hỏng của Phước Tứ, Al Zido cướp được rồi khéo léo vượt qua hậu vệ Việt Nam trước khi tung sút nhanh đầy nguy hiểm đưa bóng đi vọt xà ngang.
 
 

Tiền đạo Rafe (đỏ) ghi bàn thắng duy nhất đem lại 3 điểm cho Syria
 
Đến phút phút 78, Al Zido thực hiện cú sút phạt rất xoáy và hiểm nhưng Hồng Sơn đã bắt gọn, đồng thời thủ thành T&T Hà Nội còn xuất sắc cản phá cú đá bồi sau đó của tiền đạo Syria.
 
Sau đó 1 phút, từ đường phát động tấn công bên phần sân nhà, Việt Thắng xử lý khéo léo qua ba hậu vệ Syria rồi nhả lại cho Công Vinh ở bên trong, tiếc rằng cú ra chân nhanh của tiền đạo đang chơi cho Leixoes lại đi chệch cầu môn.
 
Về cuối trận, ĐT Việt Nam vùng lên và ở phút 90, sau pha phối hợp cùng Quang Hải, Thành Lương sút nhanh trong vòng cấm, bóng đập chân hậu vệ Syria đi lập bập khá nguy hiểm, tiếc rằng Minh Phương lại ập vào quá chậm, bỏ lỡ một cơ hội vô cùng đáng tiếc.
 
Tưởng như hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0 thì vào đúng phút bù giờ cuối cùng, từ quả đá phạt bên cánh phải, tiền đạo vào sân thay người Rafe dễ dàng đánh đầu cực nhanh hạ gục Dương Hồng Sơn, đem lại thắng lợi 1-0 quý giá cho Syria. Thua trận vào phút cuối, cơ hội vượt qua vòng loại Asian Cup 2011 của ĐT Việt Nam trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
 
 
Bài: Anh Tuấn
Ảnh: Hữu Nghị