Thứ Bẩy, 14/11/2009 - 10:54

Người Pháp thận trọng trước trận đánh lớn
(Dân trí) - Trước trận lượt đi play-off với Ireland, dù tỏ ra khá cứng rắn nhưng cả HLV Domenech lẫn cầu thủ Pháp đều phải giành sự nể trọng nhất định cho đối thủ của mình trong đêm nay.
 

HLV Domenech (trái) và ĐT Pháp đang tập trung cho 2 trận đấu quyết định.

 

Không thi đấu tốt tại vòng loại, Gà trống Pháp buộc phải thi đấu play-off với Ireland hòng tranh giành suất dự VCK World Cup 2010.

 

Và trong cuộc họp báo trước khi lượt đi diễn ra, HLV Raymond Domenech dù rất cứng giọng nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng đối thủ của mình dù xét trên lý thuyết Pháp được coi là “chiếu trên”.

 

Trước báo giới, ông Domenech chia sẻ: “Đối với trận lượt đi, điều quan trọng nhất là phải có được ít nhất một bàn thắng. Cho dù bạn có ép sân nhưng chỉ bàn thắng mới có giá trị quyết định bởi mục tiêu cuối cùng là vượt qua vòng loại.

 

Cả hai đội đều muốn có mặt tại Nam Phi vào mùa Hè năm sau, do vậy đây sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa. Có thể nói đây là tháng đầy mệt mỏi đặc biệt với các cầu thủ chơi cho đội bóng lớn nhưng điều đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn thất bại trong những trận sống còn thế này”.

 

Lượt đi play-off

World Cup 2010

14/11

New Zealand - Bahrain 14h

Nga - Slovenia 23h
 
15/11

Hy Lạp - Ukraine 1h

Ailen - Pháp 3h

BĐN - Bosnia 2h30

Costa Rica - Uruguay 9h

Khi được hỏi về việc các cầu thủ Ireland thời gian qua liên tục lên tiếng chê bai nhằm vào ĐT Pháp, nhà cầm quân này cho rằng: “Ai cũng có quyền đưa ra ý kiến riêng của mình. Họ cũng vậy.

 

Với tôi, đã từ lâu tôi không chú ý tới những gì dư luận bàn tán về mình. Bởi nếu lắng nghe, có lẽ tôi đã phải tự tử. Tôi có nhiều mối bận tâm khác hơn là nghe thông tin bên ngoài. 24 tuyển thủ Pháp là sự quan tâm lớn nhất của tôi vào lúc này.

 

Đối với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Trappatoni, tôi rất tôn trọng ông ấy. Chúng tôi từng gặp nhau tại Milan khi dự khán một trận Champions League và đã chào nhau khá nồng nhiệt”.

 

Trong khi đó, do Franck Ribery không thể thi đấu nên vai trò nhạc trưởng được đặt nặng lên vai của Yoann Gourcuff. Và cựu tiền vệ AC Milan cũng có đánh giá riêng của mình:

 

“Sẽ là cuộc đối đầu thể lực, tranh chấp cá nhân nhưng mỗi khi có cơ hội, cả hai sẽ cố gắng chơi bóng theo cách của mình. Tại ĐT Pháp, rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Anh và lối đá dọc biên không quá xa lạ với cúng tôi.

 

Chắc hẳn sân Croke Park sẽ thật náo nhiệt và Ireland sẽ chứng tỏ họ biết chơi bóng. Tôi rất tôn trọng đối thủ nhưng Pháp sẽ thể hiện lối chơi riêng của mình.

 

Có lẽ sẽ khó hình dung được một kỳ World Cup mà thiếu vắng ĐT Pháp và tôi không hề nghĩ rằng sẽ bị Ireland loại. Được dự một VCK Mondial, đó là ước mơ của bất kỳ cầu thủ nào và tôi cũng quyết tâm để điều đó sớm thành hiện thực”.

 

L.T.T