Thứ Hai, 09/11/2009 - 9:57 AM

MU thua, Ferguson lại đổ lỗi cho trọng tài

(Dân trí) - HLV Alex Ferguson đã không thể kìm nén sự bực tức đối với trọng tài sau thất bại 0-1 tại Stamford Bridge. Bên kia chiến tuyến, người đồng nhiệm Carlo Ancelotti lại tỏ ra hết sức hài lòng với chiến thắng trước đại kình địch Manchester United.
 >>  Terry đưa Chelsea bứt xa khỏi MU

Chiến lược gia người Scotland cảm thấy bàn thắng của Chelsea là không hợp lệ, bởi trước đó Fletcher không hề phạm lỗi với Ashley Cole, dẫn đến việc đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt. Đây cũng chính là tình huống mà các cầu thủ MU đã phản đối dữ dội với trọng tài để rồi Rooney phải nhận thẻ vàng.

 

 

Ngài Alex tỏ ra bực tức với trọng tài - Ảnh: Reuters

 

HLV người Scotland trả lời tờ Sky Sports: “Rõ ràng Darren Fletcher đã lấy bóng hoàn toàn hợp lệ. Ashley Cole không hề chạm được vào bóng khi chỉ nhảy lên tranh chấp trên không. Sau đó, Drogba kéo ngã Brown”.

 

Trên thực tế, Drobga còn rơi vào thế việt vị dù không chạm bóng trong nỗ lực đá nối từ quả đánh đầu của Terry. Sự tham gia không thật sự rõ ràng của Drogba đã tác động nhất định đến Van der Sar khi thủ môn này quyết định chọn hướng đổ người cản phá.

 

Ngài Alex không tiếc lời chỉ trích trọng tài Martin Atkinson, cho rằng trọng tài này đã đưa ra một quyết định không chính xác trong tình huống bị che khuất tầm nhìn. “Vị trí của trọng tài khi đưa ra quyết định thật buồn cười.

 

Với vị trí như vậy, ông ấy không thể quan sát được diễn biến liên quan đến pha bóng. Martin đang đứng phía sau một cầu thủ của Chelsea, thậm chí không chịu di chuyển. Đó thực sự là một quyết định sai lầm và bàn thắng không nên được công nhận”.
 

Tình huống dẫn đến bàn thắng của Terry

 

HLV Ferguson thừa nhận MU đã có cơ hội chiến thắng và ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò. “Chúng tôi tạo ra được sức ép, đồng thời có được những cơ hội rõ rệt cho dù không một lần tận dụng thành công. Công bằng mà nói chúng tôi là đội bóng chơi tốt hơn trong trận đấu này”.

 

Bên kia chiến tuyến, người đồng nhiệm Ancelotti hài lòng với chiến thắng của đội nhà trước đại kình địch MU khi cho biết: “Tôi nghĩ đây là một trận đấu khó khăn cho cả hai đội. Không có khoảng trống nào ở khu trung tuyến, nên thật khó tạo ra được những cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã đánh bại được đối thủ lớn nhất của mình”.

 

Chiến thắng giúp Chelsea củng cố ngôi đầu bảng với 30 điểm, hơn các đối thủ xếp ngay sau là Arsenal và MU 5 điểm. Mặc dù vậy, cựu HLV của Milan khẳng định: “Chúng tôi chiếm ngôi đầu bảng với 5 điểm cách biệt, nhưng nên nhớ rằng mùa giải vẫn còn cả một chặng đường dài. Chúng tôi cần duy trì được tinh thần thi đấu như hiện nay và hy vọng giữ nguyên được khoảng cách này cho đến vòng đấu cuối cùng”.

 

Hoàng Hiệp