Thứ Sáu, 06/11/2009 - 12:52 AM
Phát biểu sau trận đấu

U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng

(Dân trí) - Thừa nhận vẫn có những “tử huyệt” lộ ra ở khu vực phòng ngự, nhưng HLV Calisto đánh giá rất cao tinh thần thi đấu, cùng sự nỗ lực của học trò và ông khẳng định: chiến thắng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam là một kết quả xứng đáng…

HLV Calisto: Khắc phục điểm yếu phòng ngự là nhiệm vụ cấp thiết. 

Đánh giá về chiến thắng của đội U23 Việt Nam vừa giành được trước U23 Singapore, ông Calisto nhận xét: “Hiệp đầu các cầu thủ đã thi đấu không thực sự tốt, nhưng vào hiệp đấu thứ hai mọi thứ đã tốt hơn, đặc biệt là việc triển khai ý đồ tấn công. Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu, cùng khát vọng thể hiện của các cầu thủ. Nhưng sự thật là có những thời điểm đội tuyển U23 Việt Nam cũng thi đấu không tốt, để lộ ra nhiều điểm yếu. 

Thầy "Tô" chưa hài lòng về hàng phòng ngự - Ảnh: Hữu Nghị
 
Chiến thắng đội tuyển U23 Việt Nam có được ngày hôm nay không phải dễ dàng. Singapore sử dụng chủ yếu là những đường bóng dài và bóng bổng, còn U23 Việt Nam là lối đá phối hợp nhỏ. Mặt sân Mỹ Đình hôm nay cũng không được tốt, nên các cầu thủ đã mất khá nhiều thể lực. Với tinh thần chiến đấu đã thể hiện trong suốt 90 phút, chiến thắng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam là một kết quả xứng đáng...”. 

Điểm yếu mà HLV Calisto đề cập tới ở đội tuyển U23 không gì khác là khả năng tổ chức phòng ngự, bọc lót giữa các vị trí thuộc hàng phòng ngự: “Hàng phòng ngự hôm nay thi đấu chưa thực sự tốt, đã có rất nhiều điểm yếu bộc lộ. Tôi đã được theo dõi U23 Thái Lan và Trung Quốc thi đấu với nhau, đây là những đội bóng rất mạnh và có hàng tiền đạo sắc xảo. Nếu hàng phòng ngự vẫn tiếp tục thi đấu như ở trận thắng Singapore sẽ rất nguy hiểm, khắc phục điểm yếu phòng ngự là việc quan trọng nhất…”. 

HLV Pathmanathan: Hậu vệ Việt Nam thi đấu quá rắn 

HLV Pathmanathan tin rằng cơ hội cạnh tranh vẫn dành cho Singapore - Ảnh: Hữu Nghị
 
Chiến thắng hôm nay thuộc về đội tuyển U23 Việt Nam là xứng đáng, đội chủ nhà có những tình huống di chuyển linh hoạt trên khắp mặt sân. Tôi không phàn nàn về kết quả trận đấu, nhưng tôi không hài lòng về thái độ thi đấu của một số cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự đội U23 Việt Nam, họ đã có những pha vào bóng, cản phá quá rắn.  
 
Đội tuyển U23 Singapore đến thi đấu ở VFF Cup là để học hỏi và cọ xát, nên trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam không phải là kết quả quá tồi tệ. Một nửa đội hình thi đấu hôm nay không phải thuộc bộ khung chính của U23 Singapore, chúng tôi muốn cho các cầu thủ trẻ được cọ xát qua những trận giao hữu ở giải đấu này. 

Theo tôi cơ hội cạnh tranh một vị khí khả quan vẫn rộng mở cho Singapore, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu tìm kiếm cho mình một thành tích cao ở VFF Cup 2009… 

Quang Vinh (ghi)