(Dân trí) - “Chết hụt” tại Old Trafford khi để đối phương dẫn trước 3-2 đến phút 90, MU may mắn có 1 điểm nhờ bàn thắng quý giá của Valencia. Sau trận đấu, HLV Ferguson tức giận tuyên bố quyết định không cho MU hưởng phạt đền của trọng tài là tệ nhất mà ông từng thấy.
>> MU chính thức “có vé” sau trận hòa kịch tính
Tưởng như sẽ dễ dàng đoạt vé vào vòng sau khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng đêm qua Quỷ đỏ thành Manchester đã liên tục bị CSKA Moscow đẩy vào thế phải bám đuổi. Rất may là vào thời khắc quyết định Antonio Valencia lại tỏa sáng đúng lúc, giúp đội nhà đem về 1 điểm đồng thời chính thức có tên ở loạt trận knock-out.

Ferguson “cay” vì Fletcher bị cho là ăn vạ trong tình huống này - Ảnh: Getty
Dù vậy thì kết quả này vẫn không làm HLV Ferguson hài lòng bởi ông tin rằng lẽ ra MU phải được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Darren Fletcher bị đốn ngã trong vòng cấm. Vậy nhưng thay vì chỉ tay vào chấm 11m, ông trọng tài chính Olegario Benquerenca lại rút thẻ vàng vì cho rằng Fletcher cố tình ăn vạ.
“Tôi không thể tin nổi quyết định đó. Sau khi xem lại băng ghi hình tôi không dám tin ở mắt mình nữa”, Alex giận dữ phát biểu trên Sky Sports. “Đó là một trong những quyết định kém cỏi nhất mà cả đời tôi chưa từng thấy. Thật không thể chấp nhận được”.
Nhận định về việc đội nhà đã để lọt lưới đến 3 bàn và suýt phải chịu thất bại “ông già gân” vẫn tỏ ra khá lạc quan. “Chúng tôi để thua 3 bàn và điều đó khiến một số người không hài lòng. Họ đã có một bàn thắng bất ngờ sau giờ giải lao và có thể ung dung với lợi thế đó. Nhưng tôi cho rằng áp lực mà các cầu thủ của tôi tạo ra, đặc biệt là ở 25 phút cuối là rất tuyệt vời”.
Đồng quan điểm với thầy, lão tướng Gary Neville khẳng định Red Devils đang có khởi đầu tốt nhất trên tất cả các mặt trận trong vài mùa trở lại đây. “Chúng tôi đã có mặt ở Tứ kết Carling Cup, chỉ còn kém đội dẫn đầu Premier League 2 điểm và giờ giành quyền vào vòng knock-out Champions League. Tôi nghĩ đây chính là sự khởi đầu thành công nhất của MU từ vài mùa qua. Vậy nên người ta có nói gì đi chăng nữa tôi cũng không bận tâm.
Tại CLB này, lúc nào cũng vậy, mỗi khi chúng tôi thất bại trước Liverpool là sẽ lại có những phê phán. Nhưng chúng tôi cũng đã đánh bại Man City và có thêm một vài kết quả thuyết phục nữa. Vậy nên vị thế của đội bóng vẫn không hề thay đổi. Cho dù chuyện gì có xảy ra vào Chủ nhật này đi chăng nữa (MU gặp Chelsea) thì mùa giải vẫn còn rất dài”, Neville khẳng định.
Hoàng Tùng