Thứ Ba, 20/10/2009 - 07:02
18h00 sân Thống Nhất: ĐT Việt Nam “đòi nợ” Turkmenistan?
(Dân trí) - Giải TP.HCM chỉ là thử nghiệm cho vòng loại Asian Cup, nhưng với nhiều tuyển thủ khi nghĩ lại thất bại trước Turkmenistan năm 2008, trận thua khiến họ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ dư luận. Thế nên, đích phấn đấu của ĐT Việt Nam hôm nay không gì khác là chiến thắng.
“Khó khăn”, đó là điều mà ĐT Việt Nam đã phải hứng chịu liên tục trong suốt 19 ngày tập trung vừa qua. Hết Như Thành, Phước Tứ, Đức Dương, Đình Luật…mới nhất là Việt Thắng đã gặp phải những chấn thương. Kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho giải TP.HCM vì vậy cũng bị ảnh hưởng không hề ít.
Thật dễ hiểu, khi trước giờ thi đấu “phó tướng” Văn Sỹ đã công khai thửa nhận “ĐT Việt Nam mới chỉ đạt được 80 % phong độ”. Đích mà đại diện BHL tuyên bố chỉ là cọ xát, học hỏi và đánh giá lại những thử nghiệm…
ĐT Việt Nam sẽ được chiến thắng ngày ra quân? (Ảnh: Sơn Dũng)
Đây có thể coi là một động thái cởi bỏ áp lực, hoặc đánh lạc hướng các đối thủ để gây bất ngờ trên sân? Áp lực là vấn đề đã được chính HLV Calisto rũ bỏ cho các tuyển thủ, bởi chính ông thầy người Bồ Đào Nha cũng không hề coi nặng chuyện thắng - thua ở giải TP.HCM. Chính vì vậy, những điều khiêm tốn mà “phó” tướng Văn Sỹ đưa ra chẳng phải là không có lý do.
Giải TP.HCM là cơ hội đầu tiên mà HLV Calisto dành cho bộ đôi Văn Sỹ - Huỳnh Đức thể hiện tài cầm quân. Hơn ai hết, chắc hẳn 2 vị “phó tướng” này hiểu rõ cần làm gì để bù đắp lòng tin thầy “Tô” đã giao phó. Nếu ĐT Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi trước Turkmenistan, đương nhiên những người “đóng thế” sẽ giành được số điểm tối đa từ ông Calisto và cả người hâm mộ.
Nhưng không chỉ có mỗi BHL muốn ghi điểm, còn rất nhiều tuyển thủ trong đội hình ĐT Việt Nam hiện nay cũng đều có chung mong muốn đánh bại Turkmenistan ở trận ra quân. Cho đến lúc này, khi đã đăng quang chức vô địch AFF Cup thì những Như Thành, Minh Đức, Tấn Tài, Hồng Sơn, Minh Châu… vẫn còn cảm thấy đau khi nhìn lại trận thua Turkmenistan cách đây tròn 1 năm.
Trận thua đã khiến ĐT Việt Nam bị trắng tay ở giải đấu ngay trên sân nhà, đi kèm là sự nghi ngờ của người hâm mộ và dư luận kéo dài trong suốt một thời gian dài. Chính vì vậy, trước giờ bóng lăn tất cả đều có chung một mục tiêu đòi lại đối thủ “món nợ” đã vay ở giải năm 2008.
So với khi đến TP.HCM cách đây một năm, sức mạnh của Turkmenistan đã không còn được duy trì. Lực lượng xáo trộn mạnh, thay thế vào là các gương mặt mới đang trong quá trình tìm kiếm vị trí. Trong khi đó, thành phần của ĐT Việt Nam lại phần lớn là những người vừa xưng “Vương” khu vực. Nên có thể hiểu, đây là thời điểm thuận lợi nhất để trả sòng phẳng món nợ trước Turkmenistan.
Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam
Thủ môn: Dương Hồng Sơn
Hậu vệ: Như Thành – Minh Đức, Đình Luật, Trọng Bình
Tiền vệ: Quang Hải, Minh Phương, Việt Cường, Minh Châu, Tấn Tài
Tiền đạo: Sỹ Mạnh
Ngọc Quỳnh