Thứ Hai, 19/10/2009 - 07:06

AC Milan ngược dòng “diệt gọn” AS Roma
(Dân trí) - Dù bị AS Roma dẫn trước ngay ở phút thứ 3 nhưng AC Milan đã có hiệp hai quật khởi và lật ngược tình thế để giành chiến thắng 2-1 chung cuộc.
 >> Clip AC Milan 2-1 AS Roma
 

Menez bất ngờ giúp AS Roma vượt lên dẫn trước từ rất sớm.

 

Cuộc đối đầu giữa AS Roma và AC Milan là bài kiểm tra thực sự đối với sức mạnh của cả hai đội trong thời điểm khó khăn này.

 

Dù vậy nếu như AS Roma không có sự phục vụ của nhạc trưởng Totti cùng Juan, Motta và Sergio thì Borriello, Gattuso, Onyewu, Abbiati và Storari bên phía Milan cũng phải ngồi trên khán đài do chấn thương.

 

Vòng 8 Serie A

Juve 1-1 Fiorentina

Genoa 0-5 Inter

Chievo 1-2 Bari

Catania 2-1 Cagliari  

Lazio 1-1 Sampdoria

Livorno 1-2 Palermo

Napoli 2-1 Bologna

Parma 1-0 Siena

Udinese 1-3 Atalanta

 

1h45, thứ Hai (19/10)

AC Milan 2-1 Roma

 Với sự tự tin nhờ từng thắng trong 3 lần hành quân tới San Siro gần đây nhất, đội bóng áo bã trầu nhập cuộc rất tốt nhờ bàn thắng sớm của Menez. Những tưởng đó sẽ là một thất bại toàn diện nữa trên sân nhà nhưng AC Milan kịp có hiệp hai bùng nổ.

 

Kết quả với các bàn thắng của Ronaldinho từ chấm 11m và Pato, Rossoneri đã có được cuộc lội ngược dòng để giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 2-1 dù trong 10 phút cuối họ bị thiệt người do Ambrosini nhận thẻ đỏ.

 

Trở lại diễn biến chính trận đấu, chỉ khoảng 150 giây sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, AS Roma đã vươn lên dẫn trước đầy bất ngờ.

 

Phút thứ 3, tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của Thiago Silva, tài năng trẻ Jeremy Menez cướp được bóng và thoát xuống. Một cú đặt lòng chính xác vào góc xa không cho thủ thành Doni cơ hội cản phá. 1-0, Roma dẫn trước.

 

Và sự chậm chạp đến khó tin của cặp trung vệ Silva- Nesta thiếu chút nữa phải trả giá thêm một lần nữa. Menez dũng mãnh đi bóng mà không vấp phải sự truy cản quyết liệt nào song đáng tiếc cú sút cuối cùng lại trúng vào người thủ môn Dida.

 

Tận dụng những phút đá như mơ ngủ của đội chủ nhà, AS Roma liên tục dồn ép đối phương. Đội trưởng De Rossi cũng khiến các tifosi trên khán đài phải thót tim khi dẫn bóng từ giữa sân và kết thúc hiểm hóc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

 

Ronaldinho ăn mừng sau quả penalty gây tranh cãi thực hiện thành công.
 

Và phải đợi đến phút 38, các học trò HLV Leonardo mới có cơ hội đáng kể nhất hiệp một. Từ cú câu bổng của Pato, hậu vệ Roma phá bóng không quyết đoán để Seedorf sút dội cột dọc và Ambrosini lao vào đá bồi nhưng không thành.

 

Sau hiệp một phải hứng chịu những tiếng la ó phản đối trên khán đài, sang hiệp hai, AC Milan thi đấu có phần khởi sắc hơn nhờ sự xuất hiện của Pippo Inzaghi. Chính tiền đạo kỳ cựu suýt chút nữa có bàn gỡ khi cú đánh đầu của anh bị David Pizarro cản phá ngay trên vạch cầu môn.

 

Phút 55, tranh cãi đã xảy ra khi Nesta bị Burdisso cản ngã trong vòng 16m50. Mặc dù cầu thủ Roma phản đối quyết liệt nhưng trọng tài vẫn cho Milan được hưởng quả penalty. Và Ronaldinho đã không phạm chút sai lầm nào để gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

 

Bàn lội ngược dòng mang đậm dấu ấn người Brazil.
 

Đến lúc này, thế trận trở nên vô cùng sôi nổi với những pha hãm thành liên tiếp của cầu thủ hai đội. Riise thử tài Dida bằng cú sút sấm sét trong khi thủ thành Doni cũng giật mình sau cú đá vọt xà của Seedorf.

 

Tuy nhiên, trong một phút đầy ngẫu hứng, AC Milan đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 mang đậm dấu ấn Brazil. Phút 67, từ giữa sân, Ronaldinho thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác để Pato dùng ngực đỡ bóng trước khi kết thúc đẹp mắt tung lưới Roma.

 

Khoảng nửa cuối hiệp hai, bất chấp việc chỉ chơi với 10 người do Ambrosini nhận thẻ vàng thứ hai buộc phải rời sân nhưng AC Milan vẫn đứng vững cho tới những phút cuối cùng. Chiến thắng vất vả 2-1 tạm giúp Milan vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH dù còn kém đội đứng đầu Inter tới 7 điểm.

 

Đội hình thi đấu:

 

Milan: Dida - Oddo, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta - Abate (Inzaghi 46’), Pirlo, Ambrosini, Seedorf - Pato, Ronaldinho (Flamini 83’).

 

Roma: Doni - Cassetti, Mexes, Burdisso, Riise - Taddei (Guberti 71’), De Rossi, Pizarro, Perrotta - Menez (Julio Baptista 75’), Vucinic (Okaka 72’).

 

BXH Serie A 2009/10 sau vòng 8

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Inter

19

8

6

1

1

19

5

2

Sampdoria

17

8

5

2

1

13

7

3

Juventus

15

8

4

3

1

12

7

4

Fiorentina

15

8

4

3

1

8

5

5

Parma

14

8

4

2

2

9

9

6

Genoa

13

8

4

1

3

14

16

7

Palermo

12

8

3

3

2

11

9

8

Milan

12

8

3

3

2

6

8

9

Bari

11

8

2

5

1

8

5

10

Chievo

11

8

3

2

3

10

8

11

Roma

11

8

3

2

3

15

15

12

Udinese

11

8

3

2

3

12

12

13

Lazio

10

8

2

4

2

7

8

14

Napoli

10

8

3

1

4

11

14

15

Catania

7

8

1

4

3

8

11

16

Cagliari

7

8

2

1

5

7

10

17

Atalanta

6

8

1

3

4

6

10

18

Bologna

6

8

1

3

4

6

10

19

Siena

5

8

1

2

5

7

12

20

Livorno

3

8

0

3

5

2

10

Vũ Phong