Thứ Năm, 15/10/2009 - 07:00

Bán kết AFC Cup 2009 (18h00’ sân Gò Đậu)

B. Bình Dương viết tiếp kỳ tích trước Al Kamarah?
(Dân trí) -Al Kamarah là một đối thủ đáng gờm với thành tích lẫy lừng ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, khi lọt vào tới trận bán kết thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng chẳng cảm thấy e ngại. Đội chủ sân Gò Đậu đã sẵn sàng nghênh đón đối thủ đến từ Syria.

Đối thủ rất mạnh… 

Theo thông tin từ website AFC, Al Kamarah là một trong những đội bóng được thành lập lâu đời nhất ở lục địa (1928). Không những thế, đây còn là đội bóng giàu thành tích bậc nhất ở giải Syria nói riêng và ở đấu trường AFC nói chung.  

Al Kamarah đã vào đến trận chung kết AFC Champions League 2006 và chỉ chịu thua Jeonbuk Motors ở trận chung kết lượt về. Riêng 2 mùa AFC Champions League gần đây nhất, Al Kamarah đều lọt vào vòng tứ kết…  

Sang Việt Nam đá trận bán kết lượt đi, Al Kamarah có đầy đủ đội hình tinh nhuệ nhất. Họ có 5 tuyển thủ là thủ môn Balhours, hậu vệ Abduldaim, tiền vệ Al Shbli, tiền vệ Jenyat, tiền đạo Omaier. Ngoài ra, 2 ngoại binh của CLB này cũng thuộc “hàng hiếm” trong làng bóng đá châu Á. 

Nhưng B. Bình Dương rất tự tin 

Al Kamarah có đẳng cấp vượt trội hơn B. Bình Dương, nhưng giải Syria chỉ vừa diễn ra được 1 vòng đấu nên thể lực cũng là vấn đề nan giải với đội bóng đến từ Tây Á. Hơn nữa, chênh lệch về múi giờ, đoạn đường bay quá dài khiến cho toàn bộ các thành viên của đội bóng đều tỏ ra mỏi mệt. Bên cạnh đó, 1 trung vệ trụ cột và chân sút Jenyat lại bị chấn thương nhẹ. 

Bình Dương sẽ đánh bại Al Kamarah để vào trận chung kết? (Ảnh: Sơn Dũng)
 
Tại nơi đội bóng này trú quân, nhiều cầu thủ tỏ ra uể oải và mỏi mệt. Bởi thế cho nên dù rất hào hứng với đất nước và con người Việt Nam, nhưng chỉ có từ 3-4 cầu thủ ra ngoài cười đùa với nhân viên khách sạn. Thậm chí vào giờ cơm chiều, một số cầu thủ vẫn không thể nào dùng hết khẩu phần và vội vã trở về phòng. 

Trong khi Al Kamarah thiệt quân lẫn sức thì B. Bình Dương lại có rất nhiều lợi thế. Theo khẳng định của HLV Mai Đức Chung, B. Bình Dương đang có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất để lựa chọn cho trận bán kết tiếp Al Kamarah. Trước giờ thi đấu, ông Chung cũng tỏ ra rất tự tin dù trước mặt là “quả núi” cao: “Chúng tôi hoàn toàn không chịu bất cứ một áp lực nào về thành tích, B. Bình Dương đã vào đến bán kết nên không e ngại bất kỳ đội bóng nào, chúng tôi có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu…”. 

Suốt nửa tháng qua, ông Chung cùng với trợ lý đã phân tích kỹ băng ghi hình 2 trận tứ kết lượt đi và về của Al Kamarah. Theo ông Chung: Đây là đội bóng mạnh, có kỷ luật và thể hình tốt. Nhưng lối tấn công thiên về bóng bổng của Al Kamarah chẳng hề khiến B. Bình Dương phải lo ngại, khi đội bóng đất Thủ Dầu đang sở hữu một hàng phòng ngự có chiều cao khá tốt.  

Al Kamarah là đội bóng khó bị đánh bại, nhưng người hâm mộ Bình Dương vẫn tin tưởng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn có cơ hội đi tiếp. Nhờ lợi thế sân nhà, cùng tinh thần thi đấu quyết tâm đang dâng cao sau kỳ tích lọt vào vòng bán kết.  

Khánh Vinh