Thứ Sáu, 09/10/2009 - 19:37

ĐT Việt Nam: Đã nghèo còn gặp khó
(Dân trí) - Khi Phước Tứ, Đức Dương còn chưa kịp bình phục. Hôm nay, ĐT Việt Nam lại phải tập luyện trong tình trạng thiếu hụt lực lượng, vì Việt Cường và “tân binh” Sỹ Mạnh làm khán giả bên ngoài sân.

Theo Bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, hậu vệ cánh Đoàn Việt Cường bị đau cổ chân, còn tiền đạo Sỹ Mạnh bị bầm tím ở móng chân nên không thể xỏ giày tập luyện cùng đồng đội. Bởi thế, suốt cả buổi tập hôm nay, 2 cầu thủ này chỉ đứng ngoài đường Piste khởi động nhẹ. Cũng theo ông Hiền, vấn đề chấn thương của 2 cầu thủ không quá nghiêm trọng và chỉ một hoặc vài ngày có thể trở lại tập luyện bình thường. 

ĐT Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho giải TP.HCM (Ảnh: Sơn Dũng)
 
Trong khi đó, trung vệ Phước Tứ đã có thể vận động nhẹ với những động tác duỗi chân, đá bóng dài. Với đà tiến triển hiện nay, có thể những buổi tập tới đây trung vệ này sẽ trở lại tập luyện bình thường. Còn gót chân bị phỏng của Đức Dương chưa có dấu hiệu khá hơn. Nếu kéo dài, có thể Dương sẽ không đảm bảo thể lực, cũng không ngoại trừ khả năng anh phải lỗi hẹn với giải bóng đá Quốc tế TP.HCM. 

Trở lại với buổi tập hôm nay, buổi sáng Huỳnh Đức chú trọng đến bài tập sút cầu môn cho các cầu thủ. Còn buổi chiều, sau màn khởi động căng cơ đội tuyển bắt đầu bước vào tập các bài tập về chiến thuật. Một trong số đó là cách xây dựng phòng ngự, tổ tấn công nhanh… 

Nhìn chung, mức độ thành công của buổi tập chiến thuật chiều nay chỉ vừa phải. Tuy nhiên điều quan trọng là đội tuyển đang bước vào guồng quay xác định bộ khung và chiến thuật, dù những ngày qua Huỳnh Đức luôn phải đối diện với tình cảnh lực lượng hụt trước, thiếu sau. 

T.Y