Thứ Hai, 14/09/2009 - 03:18
Nistelrooy háo hức chờ ngày “sát cánh” cùng Ronaldo
(Dân trí) - Dù chỉ mới trở lại sau chấn thương và chưa một lần ra sân tại La Liga mùa này nhưng chân sút người Hà Lan vẫn tin tưởng anh sẽ sớm lấy lại phong độ cao nhất và rất háo hức trước viễn cảnh thi đấu cùng người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo.
Ở trận đấu với Espanyol tại vòng 2 Liga cuối tuần qua, Ruud van Nistelrooy cũng có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng Hoàng gia và tiền đạo này đã đón nhận những tràng pháo tay của số ít Madridista trên khán đài sân Cornella-El Prat khi anh khởi động bên ngoài đường pitch cùng với Raul và Drenthe, dù cuối cùng HLV Pellegrini vẫn không đưa anh vào sân.
"Van the Man" quyết tâm tranh một suất trong đội hình chính của Real
Tiền đạo 33 tuổi này mới chỉ trở lại sau gần một năm điều trị chấn thương đầu gối và lần gần đây nhất anh xuất hiện trong màu áo Real Madrid là khi vào sân thay người ở trận giao hữu tranh cúp Bernabeu với Rosenborg trong giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải.
Dù Real Madrid đã có những thay đổi lớn sau một mùa Hè đầy biến động nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, “Van the Man” vẫn tự tin anh hoàn toàn đủ khả năng tranh chấp một vị trí trong đội hình chính thức và hy vọng sẽ là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Pellegrini.
“Đúng là đội bóng đã trải qua những thay đổi lớn lao trong thời gian qua, không chỉ ở lực lượng mà trên cả băng ghế chỉ đạo lẫn thượng tầng. Trên thực tế, Real giờ đã trở thành một đội bóng hoàn toàn mới, hướng tới những tham vọng lớn và tôi hy vọng mình sẽ trở thành một phần trong kế hoạch đó”, Nistelrooy nói.

Van Nistelrooy hy vọng sẽ sớm được sát cánh cùng Ronaldo như thời tại MU
Với việc Cristiano Ronaldo gia nhập sân Bernabeu, tiền đạo người Hà Lan tỏ ra rất phấn khích trước cơ hội lại được sát cánh cùng người đồng đội cũ tại MU.
“Cristiano đã giành được nhiều thành công tại MU và hiện là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi rất mong muốn được chơi bên cạnh cậu ấy tại Real Madrid. Nhưng điều quan trọng là tôi cần phải có phong độ tốt để thuyết phục được HLV cho ra sân, bởi hiện tại đội bóng có rất nhiều ngôi sao sáng giá”.
Khi được hỏi liệu anh có trông đợi mình sẽ được ra sân thi đấu trong trận gặp Milan tại vòng bảng Champions League sắp tới không, tiền đạo đang đứng thứ hai trong danh sách các cây săn bàn hay nhất lịch sử cúp C1 với 60 bàn thắng thậm chí còn trả lời một cách hài hước.
“Sao lại phải bắt tôi đợi đến tận lúc đó? Không, tôi hy vọng sẽ được thi đấu ngay ở trận đấu với Zurich vào thứ Ba này. Tôi muốn được ra sân ở mọi trận đấu của Real Madrid, nhưng rõ ràng tôi cần phải nhanh chóng phục hồi thể lực và đạt phong độ cao nhất của mình”.
MH