Với lợi thế sân nhà và thực lực mạnh hơn hẳn, “Tam sư” hầu như chiếm thế chủ động trong suốt cả trận đấu, dù các học trò của Don Fabio có lẽ chưa thật sự “bung” hết sức. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Anh đã tìm được bàn khai thông thế bế tắc nhờ công Lampard từ chấm 11m ở phút 31.
Defoe (trái) vào sân từ ghế dự bị và lập công cho "Tam sư"
Được tung vào sân trong hiệp hai, tiền đạo đang có phong độ cao Defoe “ghi điểm” ấn tượng với HLV Capello bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt rất đẹp mắt ở phút 63. Chỉ đến những phút cuối trận, Slovenia có được bàn gỡ an ủi nhờ công Ljubijankic khi các cầu thủ Anh chơi chùng xuống và có đôi chút chủ quan.
Trở lại trận đấu, trái với lo ngại của CĐV chủ nhà, trung vệ đội trưởng John Terry kịp bình phục chấn thương và có tên trong đội hình xuất phát. Trên hàng công, Heskey chứ không phải Defoe như báo giới Anh dự đoán, được trao suất đá chính bên cạnh Wayne Rooney. Lampard và Barry là cặp tiền vệ trung tâm của “Tam sư”, trong khi hai cánh được trao cho Gerrard và Shaun Wright-Phillips.
Slovenia là đội tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi ngay phút 7, nhận đường chọc khe từ Dedic, Novakovic thoát xuống và nếu cú dứt điểm của cầu thủ này đi chính xác hơn thì “Tam sư” đã phải vào lưới nhặt bóng bởi thủ thành Robert Green đã lao ra khỏi khung gỗ.
Lampard mở tỷ số cho Anh từ chấm 11m
Tuy nhiên, đó cũng là ấn tượng duy nhất Slovenia tạo được trong hiệp một bởi ở những phút sau đó, đội khách liên tục chịu sức ép từ phía Anh và chỉ còn lo chống đỡ các pha hãm thành của đội chủ nhà.
Phút 22, Heskey chuyền bóng cho người đá cặp Rooney và sau một nhịp xử lý loại bỏ hậu vệ Slovenia, tiền đạo đang chơi cho MU dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng đập người một cầu thủ đội khách đi vọt xà. Ở tình huống đá phạt góc ngay sau đó, Terry chút nữa đã đưa Anh vượt lên dẫn trước khi pha đánh đầu cận thành của anh đưa bóng tìm tới đúng xà ngang.
Cuối cùng, ưu thế của Anh cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 31, dù xuất phát từ một tình huống gây tranh cãi. Trong pha tranh chấp bóng bổng trong vòng cấm địa, cả Rooney và hậu vệ Cesar đều ngã ra nhưng trọng tài lại quyết định cho Anh được hưởng quả 11m trước sự phản đối của các cầu thủ Slovenia. Tất nhiên là Lampard khó lòng từ chối cơ hội “ông Vua sân cỏ” dành cho đội chủ nhà để mở tỷ số cho “Tam sư”.
Khung thành đội khách tiếp tục đứng trước những đợt hãm thành nguy hiểm của Anh và nếu may mắn, các học trò của Fabio Capello đã có thể nới rộng cách biệt ngay trong hiệp một. Phút 35, Rooney bị cột dọc từ chối với pha đệm bóng ở cự ly gần. Ít phút sau, Gerrard tung cú sút xa uy lực đưa bóng đi chệch khung gỗ trong gang tấc.

Rooney vẫn chơi tích cực nhưng không may mắn trong trận này
Sang hiệp hai, HLV Capello có một vài điều chỉnh khi tung Defoe, Lennon và Milner vào sân. Thế trận vẫn nằm trong tay đội chủ nhà và không có gì bất ngờ khi “Tam sư” tìm được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Nhận bóng từ người đồng đội tại Tottenham Lennon, tiền đạo nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn Defoe tung cú sút chìm nhanh và hiểm hóc ngay trước vòng 16m50 khiến thủ môn Handanovic bất lực vào lưới nhặt bóng.
Lennon sau đó tiếp tục nổi bật trong vai trò người kiến tạo khi chuyền bóng thuận lợi cho Rooney dứt điểm ngay trong vòng cấm. Tuy nhiên, chân sút số 1 của tuyển Anh tiếp tục không gặp may trong trận này khi cú sút của anh bị Marvic cản phá ngay trên vạch vôi.
Ở những phút cuối trận, đội chủ nhà có thoáng mất tập trung và để Slovenia ghi bàn gỡ danh dự. Pecnik vượt qua Johnson bên cánh phải rồi tạt bóng vào trong để cầu thủ vào thay người Ljubijankic đánh đầu tung lưới Green.
Đội hình thi đấu:
Anh: Green - Terry, Upson (Lescott 64’), Johnson, A Cole - Barry, Lampard (Carrick 46’), Phillips (Lennon 46’), Gerrard (Milner 46’) - Heskey (Defoe 46’), Rooney (C Cole 80’).
Slovenia: Handanovic - Suler, Cesar (Mavric 35’), Jokic, Brecko - Koren, Radosavljevic (Krhin 78’), Kirm (Stevanovic 78’), Dedic (Pecnick 71’), Novakovic (Ljubijankic 55’) - Birsa (Komac 65’).
Cũng trong đêm qua, "cỗ xe tăng Đức" đã có chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu với đội chủ nhà World Cup 2010 Nam Phi. Hai bàn thắng của Đức do công tiền đạo đang khoác áo Bayern Gomez (36') và Ozil (77'). Trong khi đó, 3 bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai của Van Persie (69'), Sneijder (73') và Huntelaar (87') đã giúp Hà Lan đè bẹp đại diện châu Á Nhật Bản trong một trận giao hữu đáng chú ý khác.
MH