Thứ Bẩy, 05/09/2009 - 13:58
Messi khao khát hạ gục Brazil tại quê nhà Rosario
(Dân trí) - Dù không hề xem thường đối thủ nhưng siêu sao Messi khẳng định việc được chơi trên quê nhà Rosario sẽ giúp anh có được sự hưng phấn tột cùng và đóng góp hết mình giúp Albiceleste đánh bại Brazil để nuôi hy vọng giành vé đến Nam Phi sang năm.
Diego Maradona vừa tiết lộ một chi tiết khá thú vị là chính ông đã yêu cầu chuyển trận đấu kinh điển cùng Brazil từ Buenos Aires về Rosario, quê hương của Messi. “Cậu bé vàng” muốn học trò cưng của mình được hưởng cảm giác hưng phấn nhất và duy trì phong độ cao nhất cho cuộc chiến then chốt này.

Messi quyết tâm cùng Argentina đánh bại Brazil tại Rosario
Bản thân Messi cũng cảm thấy hồi hộp khi được trở lại quê nhà, nơi anh sinh ra và lớn lên: “Được thi trên chính quê nhà luôn mang lại cho tôi cảm xúc đặc biệt. Và càng ý nghĩ hơn nếu tôi cùng ĐT Argentina đánh bại Brazil trong trận cầu kinh điển của Nam Mỹ.
Tôi cũng không dám khẳng định trước là có ghi bàn hay không nhưng tôi sẽ chơi hết mình để giúp đội nhà giành chiến thắng. Điều đó có ý nghĩa nhiều hơn so với thành tích của riêng cá nhân tôi. Đây là một trận đấu lớn và toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng để đạt kết quả cao nhất”.
Bên cạnh đó, siêu sao đang khoác áo Barcelona thổ lộ anh và đồng đội rất cần có được sự hậu thuẫn về tình thần của các CĐV nhà, yếu tố sẽ giúp họ rất nhiều trong cuộc đấu với Brazil: “Tôi hiểu sự tức giận của các CĐV khi chứng kiến chuỗi trận tệ hại của ĐTQG thời gian qua.
Do đó, tôi và đồng đội khao khát mang lại một điều gì đặc biệt tại Rosario. Bởi vậy, sự cổ vũ hết mình của các CĐV sẽ giúp chúng tôi có thêm hưng phấn và giành chiến thắng. Tôi rất vui vì rất nhiều fans hâm mộ đã xếp hàng chờ mấy tiếng để có vé xem trận đấu và cổ vũ cho ĐT Argentina. Tôi và đồng đội sẽ không để ai phải thất vọng”.
Kim Anh