Thứ Tư, 02/09/2009 - 07:48

Ngày thứ hai tại Mỹ mở rộng 2009:

Safina và Venus cùng thoát hiểm
(Dân trí) - Được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng Safina và Venus suýt phải nhận thất bại ngay trong loạt trận mở màn. Một khởi đầu không suôn sẻ cho hai tay vợt hàng đầu thế giới báo hiệu những bất ngờ trong những ngày tiếp theo.

Dinara Safina đánh bại tay vợt xếp hạng 167 thế giới Olivia Rogowska của Australia với tỷ số 6-7 (5), 6-2, 6-4 trong một trận đấu kéo dài 2 giờ 35 phút, có đến 113 lỗi tự đánh hỏng, 24 lỗi giao bóng kép và 15 điểm break.

 

Em gái của “cựu hoàng” Safin bị dẫn 0-3 ở set ba, nhưng đã thể hiện được bản lĩnh để không trở thành tay vợt số 1 thế giới đầu tiên bị loại ngay vòng 1 tại giải Grand Slam kể từ sau thất bại của Martina Hingis trước Virginia Ruano Pascual với tỷ số 4-6, 2-6 tại Wimbledon 2001.

 


Chút nữa Safina đã tạo nên "cú sốc" lớn ngay vòng 1 Mỹ mở rộng


 

Thế trận diễn ra giằng co ở set thứ nhất, buộc hai tay vợt bước vào loạt tie-break để phân định thắng thua. Safina mắc lỗi kép giao bóng đúng vào thời điểm quyết định, tạo cơ hội cho Rogowska giành phần thắng. Tay vợt số 1 thế giới người Nga chỉ thực sự chơi bùng nổ trong set hai, liên tiếp ghi được 2 điểm break để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

 

Set ba diễn ra kịch tính và tưởng như tay vợt 18 tuổi đến từ Australia đã có thể tạo nên cơn địa chấn đầu tiên tại Mỹ mở rộng 2009 khi bất ngờ vượt lên dẫn 3-0. Tuy nhiên, Safina lập tức ghi liền 2 điểm break để cân bằng tỷ số 3-3. Ở game thứ 10, Rogowska mắc 2 lỗi tự đánh hỏng trước khi chịu để mất điểm break thứ 4 trong set đấu này.

 

Safina chưa có được phong độ tốt nhất

 

Đây là một chiến thắng không thuyết phục của Safina, bởi cô mắc tổng cộng 48 lỗi tự đánh hỏng và 11 lỗi kép giao bóng. Đối với Rogowska, tay vợt trẻ người Australia hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong tương lai không xa.

 

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, khán giả tại Flushing Meadows đã trải qua những giây phút hồi hộp để rồi vỡ ào trong niềm hạnh phúc khi cô chị nhà Williams lội ngược dòng đánh bại Vera Dushevina của Nga với tỷ số 6-7 (5), 7-5, 6-3.

 

Venus mắc tổng cộng 54 lỗi tự đánh hỏng và 10 lỗi kép giao bóng. Chiến thắng nhọc nhằn này của cô được lý giải bởi chấn thương đầu gối trái vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, khiến khả năng di chuyển bị hạn chế rất nhiều.

 

Cũng giống như Safina, cô chị nhà Williams để thua với tỷ số 5-7 trong loạt tie-break ở set đầu tiên. Dushevina đã có cơ hội sớm kết thúc trận đấu khi vượt lên dẫn 3-1 rồi 5-4 trong set thứ hai. Đến lúc này, bản lĩnh của tay vợt cựu số một thế giới mới được phát huy, giúp cô thắng một mạch 7 game.

 

Venus giành chiến thắng vất vả do chưa có thể lực tốt nhất

Dẫn trước 4-0 trong set 3 nhưng Venus vẫn khiến cho khán giả nhà không hết lo lắng. Cô chị nhà Williams lại để thua liên tiếp 3 game rồi mới giành chiến thắng 6-3, kết thúc 2 giờ 43 phút tranh tài căng thẳng. Tại vòng 2, đối thủ của Venus sẽ là tay vợt đồng hương Bethanie Matek. Trong khi đó, Safina cũng sẽ gặp đối thủ đồng hương Kristina Barrois.

 

Danh sách các tay vợt giành quyền đi tiếp ở nội dung đơn nữ còn có hạt giống số 4 Jelena Jankovic, hạt giống số 6 Svetlana Kuznetsova, hạt giống số 9 Caroline Wozniacki và hạt giống số 13 Nadia Petrova.

 

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 7 Jo-Wilfried Tsonga và hạt giống số 10 Fernando Verdasco đều không mấy khó khăn tiến vào vòng hai. Tsonga đánh bại Chase Buchanan của nước chủ nhà với tỷ số 6-0, 6-2, 6-1; còn Verdasco vượt qua Benjamin Becker của Đức với tỷ số 7-5, 6-4, 7-5.

 

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý:

 

Đơn nam

 

Roddick - Bjorn Phau: 6-1, 6-4, 6-2

Kohlschreiber - Seppi: 6-0, 6-4, 6-4
Youzhny - Mathieu: 2-6, 7-5, 6-0, 6-2

Tsonga -  Buchanan:  6-0, 6-2, 6-1

Verdasc - Becker: 7-5, 6-4, 7-5

Djokovic - Ljubicic: 6-3, 6-1, 6-3

Gonzalez - Massu: 6-3, 6-3, 6-3

 

Đơn nữ

 

Safina - Rogowska: 6-7 (5), 6-2, 6-4

Venus - Dushevina: 6-7 (5), 7-5, 6-3

Schnyder - Safarova: 4-6, 6-3, 7-6

Kuznetsova - Goerges: 6-3, 6-2

Petrova - Srebotnik: 6-3, 6-3

Jankovic - Vinci: 6-2, 6-3

Dementieva - Pin: 6-1, 6-2

 

Hoàng Hiệp