Thứ Tư, 02/09/2009 - 10:53
Ibra sung sướng với bàn thắng “chào hàng”
(Dân trí) - Tân binh đắt giá Ibrahimovic cho biết anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã có được pha lập công đầu tiên cho Barca trong trận đại thắng Sporting Gijon 3-0. Tuy nhiên, với Ibra thì thắng lợi của Barca quan trọng hơn thành tích cá nhân của riêng anh.
Real Madrid cũng giành 3 điểm trong ngày ra quân nhưng họ phải rất vất vả mới đả bại được một Deportivo đang cực kỳ hưng phấn. Trong khi đó, dù vằng Messi, Iniesta lẫn Henry, Barca vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Sporting Gijon.
Quan trọng hơn, trong thắng lợi “3 sao” này, tân binh Ibrahimovic đã có bàn thắng đầu tiên trong sắc áo CLB mới sau pha bay người đánh đầu tuyệt đẹp từ đường chuyền của Dani Alves. Chân sút người Thụy Điển đã phần nào giải tỏa sức ép sau 3 trận liên tiếp “tịt ngòi”.

Ibra đang dần tìm lại cảm giác ghi bàn cùng Barcelona
Phát biểu trên tờ Diario Sport, Ibra không giấu được sự sung sướng: “Tôi cám ơn sự nhiệt thành mà các CĐV xứ Catalan dành cho tôi. Sự cổ vũ lớn lao đó đã giúp tôi có thêm động lực phấn đấu. Cuối cùng, tôi đã ghi bàn và quan trọng hơn là cùng Barcelona giành chiến thắng”.
Barca đã bắt đầu mùa giải rất tốt bởi chúng tôi đã có 2 danh hiệu trong tay trước thềm mùa bóng mới. Vì vậy, khi chúng tôi đang ở mức 100% phong độ thì tôi chắc chắn rằng toàn đội sẽ chơi hay hơn ở các trận sắp tới. Barca sẽ chiến đấu hết mình để đem lại niềm vui cho các CĐV nhà”.
Theo một diễn biến khác, tiền đạo trẻ Bojan Krkic bị chấn thương nặng và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần. HLV Pep Guardiola ngán ngẩm cho biết: “Cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài khoảng 2,3 tuần. Bojan đang có phong độ tốt và tôi hài lòng vì những nỗ lực của cậu ấy thời gian gần đây.
Nhưng sức mạnh của Barca sẽ không suy yếu bởi những chấn thương. Trong tay tôi đang sở hữu một lực lượng đồng đều đủ sức chinh chiến trên mọi mặt trận. Bởi vậy, việc vắng một cầu thủ cũng không phải là thảm họa với Barcelona”.
Anh Tuấn
Theo Sport