(Dân trí) - Cho rằng trọng tài Nguyễn Trọng Thư bắt bất lợi, khiến CS Đồng Tháp phải nhận thất bai 0 - 1 trước XM Hải Phòng, hàng ngàn khán giả trên sân Cao Lãnh đã tràn xuống sân vây hãm tổ trọng tài sau trận đấu…
|
Kết quả vòng 19 V - League 2009 |
|
Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - XM Hải Phòng: 0-1
Sân Nha Trang: K. Khánh Hòa - Thể Công: 3-0
Sân Gò Đậu: B. Bình Dương - ĐT Long An:1-1
Sân Thiên Trường: M. Nam Định - QK4: 6-1
Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa: 2-1
Sân Hàng Đẫy: T&T Hà Nội - TPHCM: 5-1
Sân Vinh: SL Nghệ An - HA Gia Lai: 2-0 |
Cho đến trước khi trận đấu khởi đi, hầu hết các CĐV chủ nhà đều tin tưởng Cao su Đồng Tháp không khó để giành chiến thắng trước đội khách XM Hải Phòng đang gặp khó khăn về lực lượng. Tuy nhiên, sự bình yên của cuộc đối đầu này chỉ diễn ra đúng 5 phút đầu tiên, trước khi đổ vỡ theo chiều hướng không thể cứu vãn được vì tiếng còi của trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư.
Khán giả Đồng Tháp "bao vây" sân Cao Lãnh sau trận đấu
Phút thứ 5, trong một tình huống dâng cao bên biên trái, tiền đạo Elenildo (10, XM.HP) xâm nhập khu cấm địa trước sự đeo bám sát sao của trung vệ Minh Triết (4). Elenildo đảo người rồi lập tức ngã lăn ra sân sau cú kéo áo nhẹ của Minh Triết, trọng tài Trọng Thư nổi còi và chỉ tay ngay vào chấm phạt đền. Elenildo hạ thủ môn Tấn Trường để mở tỷ số 1-0 cho đội khách.
Cũng ngay sau bàn thua này, một không khí căng thẳng, ức chế bao trùm lên khắp các khán đài sân Cao Lãnh và toàn bộ 11 cầu thủ chủ nhà. Người ta cho rằng ông Thư đã sai mười mươi trong tình huống này. Trong tình cảnh các cầu thủ CS Đồng Tháp vừa đá bóng, vừa bị ức chế tâm lý, XM.Hải Phòng không mấy khó khăn tạo được thế phòng thủ kín kẽ, chịu khó đeo bám và đánh chặn rất hiệu quả mọi hướng tấn công của các cầu thủ chủ nhà.
Đội trưởng Minh Đức chỉ huy đã khóa chặt hai mũi nhọn ngoại binh của đội chủ nhà là Samson (29) và Timothy (32) trong suốt thời gian thi dấu đấu. Sự tỉnh táo, lẫn kinh nghiệm chịu áp lực của XM.Hải Phòng đã giúp họ đứng vững trước bầu không khí ngột ngạt trên sân Cao Lãnh.
Minh Đức đã ngăn cản tối đa sức mạnh tấn công của CS Đồng Tháp
Trận đấu này, trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư quả là đã mắc quá nhiều sai sót. Vì thế, người ta không ngạc nhiên khi chứng kiến sự nổi giận của Timothy, Aniekan, Được Em, Anh Tuấn… và thậm chí là tiền đạo vốn hiền lành như Samson cũng phải nổi xung với ông “vua sân cỏ” này.
Gần cuối trận đấu, ở phút 81, ông Thư “lờ” một quả phạt 11m của CS.Đồng Tháp khi một hậu vệ đội khách dùng tay chơi bóng. Chỉ 3 phút, trận đấu đã đổ vỡ hoàn toàn khi ông Thư rút liền 2 thẻ đỏ đuổi Timothy, lẫn Samson của CS.Đồng Tháp khỏi sân sau pha tấn công nguội trung vệ Bật Hiếu (24). Ở phút bù giờ thứ 4, tiền vệ vào thay người Minh Hưng (15) đột phá nguy hiểm vào khu cấm địa của XM.Hải Phòng, buộc thủ môn Tuấn Điệp (1) phải lao ra đốn ngã Minh Hưng, nhưng trọng tài Nguyễn Trọng Thư không cho đội chủ nhà hưởng quả 11m.
Tổ trọng tài phải rời sân trong vòng bảo vệ của lực lượng an ninh
Sau trận đấu, hàng ngàn CĐV Đồng Tháp dứt khoát không chịu rời khỏi sân Cao Lãnh. Họ ném tất cả những gì có trong tay, điện thoại, dép, mũ, chai nước… đầy khắp để phản đối trọng tài Nguyễn Trọng Thư.
Các CĐV tiếp tục vây kín cổng chính của sân Cao Lãnh mà không chịu ra về, họ thóa mạ trọng tài bằng những lời lẽ cay nghiệt và bất kỳ chiếc xe nào rời sân, lập tức cả biển người ấy tràn đến chặn lại. Lực lượng cảnh sát phải dùng tới biện pháp mạnh tay với gậy và rùi cui điện mới vãn hồi dần tình hình.
|
BXH sau vòng 19 V-League 2009 |
|
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
SHB Đà Nẵng |
42 |
19 |
13 |
3 |
3 |
36-17 |
|
2 |
SLNA |
30 |
19 |
7 |
9 |
3 |
27-20 |
|
3 |
B. Bình Dương |
28 |
19 |
7 |
7 |
5 |
31-26 |
|
4 |
CS Đồng Tháp |
28 |
19 |
7 |
7 |
5 |
26-17 |
|
5 |
K. Khánh Hòa |
27 |
19 |
7 |
6 |
6 |
26-22 |
|
6 |
T&T Hà Nội |
27 |
19 |
8 |
3 |
8 |
31-26 |
|
7 |
Thể Công |
26 |
19 |
8 |
2 |
9 |
25-29 |
|
8 |
ĐT Long An |
26 |
19 |
5 |
11 |
3 |
30-23 |
|
9 |
XM Hải Phòng |
25 |
19 |
8 |
1 |
10 |
20-27 |
|
10 |
HAGL |
23 |
18 |
7 |
2 |
9 |
26-30 |
|
11 |
M. Nam Định |
23 |
19 |
6 |
5 |
8 |
23-26 |
|
12 |
TP HCM |
22 |
18 |
6 |
4 |
8 |
22-29 |
|
13 |
Quân Khu 4 |
21 |
19 |
7 |
0 |
12 |
23-35 |
|
14 |
CT Thanh Hóa |
16 |
19 |
4 |
4 |
11 |
21-40 |
Bài và ảnh: Lê Thanh