(Dân trí) - Sau khi vuột mất Benzema và có thể là Villa, MU quyết tìm kiếm một trung phong cắm thực thụ mùa hè này. Và “Quỷ đỏ” thành Manchester đang đứng trước cơ hội lớn để sở hữu Eto’o khi chân sút này chấp nhận giảm lương để được chuyển tới Old Trafford.
Eto’o tuyên bố anh chấp nhận giảm lương để được ở lại Barcelona nhưng thực chất, tiền đạo người Cameroon không muốn sang Man City, nơi anh sẽ được nhận mức lương cực kỳ hậu hĩnh. Trước đó, Man “xanh” hứa sẽ trả cho Eto’o một khoản lương 200.000 bảng/tuần cùng mức phí chuyển nhượng là 25 triệu bảng.
Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ News of the world thì sở dĩ “Báo đen” không muốn ở lại Barca và không chịu đến Man City là vì anh muốn được đầu quân cho MU. Thậm chí tiền đạo người Cameroon còn khẳng định anh chấp nhận giảm lương để được chuyển đến chơi bóng tại Old Trafford.

Eto'o muốn được khoác áo MU
Sự lựa chọn trên của Eto’o là dễ hiểu bởi nếu so về danh tiếng, Man “xanh” không thể sánh được với MU. Nếu gia nhập đoàn quân HLV Alex Ferguson, Eto’o sẽ tiếp tục được thi đấu tại Champions League, điều mà Man City không bao giờ đáp ứng nổi cho anh.
Một nguồn tin thân cận của Eto’o cho biết: “Samuel không hề muốn thi đấu cho đội bóng trung bình ở Premier League (Man City) và anh cũng từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Barcelona. Eto’o chấp nhận giảm lương để đến MU”.
Việc Eto’o đánh tiếng muốn đến MU chắc chắn sẽ khiến Sir Alex Ferguson quan tâm đặc biệt. Sau sự ra đi của Tevez, Fergie rất cần một trung phong cắm đẳng cấp thế giới chuẩn bị cho mùa giải tới. Dự kiến, MU sẽ cử đại diện sang Barcelona để đàm phán về thương vụ trên đầu tuần tới.
Về phần mình, Barcelona cũng đang theo đuổi đến cùng David Villa nhằm thay thế Eto’o gần như chắc chắn sẽ ra đi. Ngoài ra, họ cũng đang tăm tia một tiền đạo tài năng khác của Valencia là Juan Mata.
Anh Tuấn