Chủ Nhật, 05/07/2009 - 10:59

Benzema tiết lộ lý do từ chối MU để tới Real Madrid

(Dân trí) - Từng được đồn đoán sẽ gia nhập sân Old Trafford trong mùa Hè này nhưng cuối cùng, tài năng tấn công người Pháp lại quyết định chọn “dải ngân hà” Real Madrid bởi đơn giản với Benzema, đó chính là đội bóng trong mơ của anh.
 >> Thương vụ Benzema tới Real Madrid hoàn tất

Trước khi trở thành người của “Nhà trắng”, từng có rất nhiều tin đồn cho rằng Benzema sẽ chuyển tới chơi cho MU, nhất là trong bối cảnh HLV Alex Ferguson đang gấp rút tăng cường lực lượng cho hàng công sau sự ra đi của Ronaldo và Tevez.

 


Benzema đã từ chối một loạt CLB lớn để tới Real Madrid



Tuy nhiên, đúng vào phút chót, Real Madrid đã kịp “nẫng” tài năng trẻ “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng châu Âu mùa này ngay trước “mũi” nhà ĐKVĐ Premier League. Đội bóng Hoàng gia TBN vui mừng khi chiêu mộ được cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá Pháp hiện nay còn Benzema phấn khích với giấc mơ thủa nhỏ đã trở thành hiện thực.

 

“Khi mới chập chững làm quen với trái bóng, tôi đã có rất nhiều ước mơ. Đầu tiên là phải trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Thứ hai là được khoác áo ĐTQG Pháp và cuối cùng là được thi đấu cho Real Madrid”, Benzema tâm sự.

 

“Tôi rất vui mừng khi được gia nhập CLB vĩ đại nhất thế giới nhưng đồng thời cũng buồn khi phải xa rời Lyon, đội bóng mà tôi gắn bó suốt những năm qua, cũng như những người bạn thân thiết ở đây”.

 

“Trên thực tế, tôi còn nhận được nhiều lời đề nghị từ các đội bóng lớn khác như Manchester United, Barcelona, Inter hay AC Milan nhưng Real Madrid mới là số 1. Mọi cầu thủ đều mơ ước được chơi cho Real. Tôi thực sự mong muốn ở lại Lyon cho tới World Cup 2010 nhưng cơ hội được thi đấu cùng những siêu sao như Kaka hay Cristiano Ronaldo… đã khiến tôi thay đổi quyết định”, tiền đạo 21 tuổi nói tiếp.

 

Benzema cũng “bật mí” việc chủ tịch Florentino Perez ghé thăm nhà anh tại Bron càng khiến anh nhanh chóng đi tới quyết định chuyển sang Real. “Đích thân Florentino Perez tới nhà tôi tại Bron. Ông ấy thậm chí còn có thể nói tiếng Pháp và tôi hiểu rằng vị chủ tịch này thực sự muốn có tôi. Nếu rời Lyon, tôi chỉ có thể chuyển sang Real và đó là giấc mơ đã trở thành hiện thực”.

 

HN