Thứ Tư, 01/07/2009 - 18:54

Đấu bù giải V - League 2009

B. Bình Dương “đánh rơi” chiến thắng trong 2 phút cuối
(Dân trí) - Trong trận đấu bù trên sân Gò Đậu vừa kết thúc, đến phút 62 chủ nhà B. Bình Dương đã dẫn trước TPHCM 2 - 0. Nhưng chỉ cần 2 phút cuối, đội khách “bất ngờ” có được liên tiếp các bàn thắng để ấn định tỷ số hòa 2 - 2.

 
Vắng Huỳnh Kesley, HLV Mai Đức Chung gây chút bất ngờ khi xếp cầu thủ trẻ Đức Tài đá chính ở vị trí tiền vệ trái. Anh Đức được chơi ở vị trí trung phong, còn Lima chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đội khách cũng có chút xáo trộn so với trận thắng SL Nghệ An chiều 28/6, bằng việc bố trí 3 ngoại binh ở hàng tấn công. 

Cơn mưa nặng hạt trước trận đấu đã khiến cho 2 đội nhập cuộc khá dè dặ. Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút, đội chủ nhà đã kịp thích nghi với mặt sân và ào lên tấn công. Với sự cơ động của Philani, những pha dâng cao tấn công của Vũ Phong, B. Bình Dương liên tục làm chao đảo hàng phòng ngự đối phương. Ngay ở phút thứ 9, Vũ Phong đã có cú sút phạt suýt thành bàn. 

Nhưng khán giả đội nhà không phải chờ lâu, phút thứ 21 Vũ Phong dắt bóng phản công từ phần sân nhà đi qua hàng loạt cầu thủ TPHCM, trước khi sút chéo góc hạ gục thủ môn Khoa Điển, đưa B. Bình Dương dẫn trước 1 - 0. 

Trận hòa TPHCM trên sân Gò Đậu chỉ là tai nạn? (Ảnh: Sơn Dũng)
 
Sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, B. Bình Dương càng chơi càng hưng phấn. Anh Đức, Vũ Phong rồi đến phiên Philani liên tục làm khó hàng phòng ngự đội khách. Tuy nhiên, sự kém duyên và kiểu chơi bóng nhàn nhạt, thiếu lửa của các cầu thủ trên hàng công B. Bình Dương đã khiến cho họ không cụ thể hóa được cơ hội thành bàn thắng. 

Ở thái cực ngược lại, dù phải chống đỡ vất vả các pha tấn công của B. Bình Dương nhưng TPHCM cũng có vài cơ hội nguy hiểm thực sự. Phút thứ 25, Mario tung cú sút căng dội xà ngang đội chủ nhà. Ít phút sau, Văn Tiến tiếp tục có pha đi bóng lắt léo vượt qua sự truy cản của Văn Hải nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi sạt cột dọc. 

Chơi một thế trận dưới cơ, TP.HCM tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 ở phút thứ 62. Người lập công cho B. Bình Dương lần này là Anh Đức. Ở những phút sau đó, B. Bình Dương liên tục hãm thành đối phương khiến cho mọi người có mặt trên sân dự đoán sẽ có một trận thua đậm dành cho đội khách. 

Tuy nhiên, điều mà nhiều người không thể ngờ đến lại xảy ra ở những phút cuối trận, khi B. Bình Dương để thua 2 bàn thắng chóng vánh. 

Đầu tiên là pha lên bóng trong vô vọng của các cầu thủ đội khách bên hành lang cánh phải. Sau một nỗ lực đi bóng xuống sát đường biên ngang, Maguire tạt bóng cầu may vào bên trong. Dẫu vậy, đường đi của trái bóng bất ngờ vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn đầy kinh nghiệm Minh Quang khiến cho CĐV đất Thủ chết lặng.  

Ngay sau đó, các cầu thủ TPHCM tiếp tục có bàn thắng thứ  2 từ một pha không chiến. Văn Tiến thực hiện một quả phạt góc đưa bóng vào khu vực cấm địa, các cầu thủ B. Bình Dương gần như chôn chân khi nhìn Kim Long thoải mái đánh đầu, ấn định trận hòa 2 – 2 cho TP.HCM ở phút thứ 90 của trận đấu. 
 

BXH sau tạm thời giải V-League 2009

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

39

18

12

3

3

34-16

2

CS Đồng Tháp

28

18

7

7

4

26-16

3

B. Bình Dương

27

18

7

6

5

30-25

4

SLNA

27

18

6

9

3

25-20

5

Thể Công

26

18

8

2

8

25-26

6

ĐT Long An

25

18

5

10

3

29-22

7

K. Khánh Hòa

24

18

6

6

6

23-22

8

T&T Hà Nội

24

18

7

3

8

26-25

9

HAGL

23

17

7

2

8

26-28

10

XM Hải Phòng

22

18

7

1

10

19-27

11

TP HCM

22

17

6

4

7

21-24

12

Quân Khu 4

21

18

7

0

11

22-29

13

M. Nam Định

20

18

5

5

8

17-25

14

CT Thanh Hóa

16

18

4

4

10

20-38

Khánh Vinh