Thứ Ba, 09/06/2009 - 12:15

Thể Công sẽ trôi về đâu?
(Dân trí) - Đặt HLV Lê Thụy Hải vào ghế “thuyền trưởng”, làm mới bộ khung ngoại giai đoạn lượt về V - League nhưng Thể Công vẫn rơi tự do, nên thay vì chạy đua đến ngôi vô địch, thầy trò ông Hải “lơ” đang phải tìm đường thoát khỏi khu vực có nguy cơ xuống hạng...
 
Trước khi 13 chặng đua lượt về bắt đầu, từ lãnh đạo Thể Công cho đến HLV Lê Thụy Hải đều vui mừng ra mặt, họ tin rằng 5 ngoại binh vừa chiêu mộ sẽ đủ giúp cho Thể Công thăng hoa ở những vòng đấu khốc liệt phía trước. Đáng kể nhất là bộ 3 cầu thủ người Brazil là De Olivera, Gibson và Valderlei mà ông Hải và Giám đốc ĐH Hồ Tri Liêm cất công sàng lọc suốt gần 1 tháng tại Brazil. 

Tưởng như Thể Công đã có thể yên tâm về vấn đề nhân sự, sau khi bỏ ra một số tiền chuyển nhượng lớn, cùng mức lương cao ngất dành cho các ngoại binh. Nhưng màn ra mắt của bộ 3 Brazil trong trận thua T&T Hà Nội lại chẳng được như những kỳ vọng của lãnh đạo và BHL. 

Thất bại trước T&T khiến Thể Công đối mặt với nguy cơ xuống hạng (Ảnh: Quang Thắng)
 
Cặp tiền đạo Gibson - De Oliveira thi đấu nhạt nhòa trước hàng phòng ngự chẳng mấy chắc chắn của T&T Hà Nội. Tiền vệ Valderlei đã thi đấu khá nhuần nhuyễn, nhưng chưa đủ tầm để hoàn thành nhiệm vụ của một nhà “kiến thiết” ở khu vực giữa sân. 

Một trận đấu chưa đủ để đánh giá chất lượng, lẫn đẳng cấp của các ngoại binh Thể Công vừa mua về. Tuy nhiên, phong độ kém cỏi của 3 tân binh người Brazil đã đẩy ông Hải “lơ” và lãnh đạo Thể Công vào thế phải gánh chịu nhiều áp lực. 

Ai cũng biết đó là quân do chính HLV Lê Thụy Hải, cùng giám đốc ĐH Hồ Tri Liêm đưa về. Nên khi bộ khung ngoại thi đấu không thành công, đương nhiên trách nhiệm sẽ dồn vào 2 vị chuyên gia chuyển nhượng. 

Nhiều cổ động viên đã chỉ trích gay gắt cách xem “giò cẳng” thiếu chuẩn xác của ông Liêm và ông Hải. Vẫn biết, cách phản ứng hơi quá đá, nhưng HLV Lê Thụy Hải và vị giám đốc ĐH Thể Công đành phải “ngậm đắng nuốt cay”, vì biết đổ lỗi cho ai khi đó là “hàng” do chính tay mình lựa chọn. 

Sau vòng đấu 14, Thể Công đang trôi dạt xuống đáy bảng xếp hạng, giấc mơ vô địch được vẽ ra đầu mùa giải đã chính thức tan vỡ. Thay thế vào sẽ là cuộc chạy trốn khỏi khu vực có nguy cơ xuống hạng, chứa đựng nhiều rủi ro khó lường ở 12 chặng đua cuối. Trận thua T&T Hà Nội khiến cho nhiều cầu thủ Thể Công hụt hẫng, tinh thần thi đấu của một số cầu thủ cũng đang ở thế rơi tự do giống như thành tích của đội vậy. 

Áp lực thành tích đang dần gia tăng, trong khi mối quan hệ giữa ông Hải “lơ” và cổ động Thể Công lại xấu đi trông thấy. Xuất phát từ những lời chỉ trích của khán giả sau trận thua ở vòng 14, HLV Lê Thụy Hải đã công khai đấu “võ mồm” với một nhóm cổ động viên trên khán đài, khơi mào cho một cuộc “đấu khẩu’ kéo dài và tình hình chỉ được giải tỏa khi Giám đốc ĐH Hồ Tri Liêm đứng ra can ngăn ông bạn Hải “lơ”. 

Bộ sưu tập thành tích mà ông Hải “lơ” đã có với B. Bình Dương đủ để chứng minh tài năng, lẫn thương hiệu của vị HLV nổi tiếng là “ngông”. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn mà lãnh đạo Thể Công dành cho ông Lê Thụy Hải đang vơi dần. Nếu Thể Công tiếp tục trắng tay trong trận tiếp XM Hải Phòng chiều mai, sẽ rất khó cho ông Hải giữ được chiếc ghế của mình. 

Ngọc Quỳnh