Chủ Nhật, 07/06/2009 - 13:31

Nỗi đau của XM Hải Phòng
(Dân trí) - Sân Lạch Tray vẫn được coi như là “pháo đài” vững chắc của XM Hải Phòng. Nhưng chiều qua chính cái “chảo lửa” từng là niềm tự hào của đội bóng đất cảng lại “thiêu rụi” thầy trò HLV Vương Tiến Dũng, chỉ vì Denilson chưa thể thi đấu.
 >>  CĐV Hải Phòng phản ứng dữ dội vì Denilson không thi đấu
 >>  Khán giả quá cuồng nhiệt “báo hại” XM Hải Phòng
 
Thất vọng, đó chính là cảm giác mà “tướng” Dũng và các học trò đã trải qua suốt từ ngày hôm qua. Thất vọng về trận thua thì ít, mà chán nản thái độ của khán giả chiếm phần nhiều. Sự có mặt của Denilson đã tạo ra sự phấn kích cho khán giả đất cảng, nhưng đó lại là nguyên nhân mang đến thất bại của XM Hải Phòng trước SHB Đà Nẵng. 
Đây là cách khán giả trên sân Lạch Tray thể hiện tình yêu với XM Hải Phòng
 
Tất cả những người chứng kiến cảnh gần 3 vạn khán giả nổi cơn phẫn nộ trên sân Lạch Tray đều hiểu rõ, lý do khán giả Hải Phòng nổi giận là cảm thấy hụt hẫng khi bỏ ra khoản tiền khá lớn mua vé,  phải ‘tắm nắng” trong suốt nhiều giờ nhưng chẳng được nhìn thấy Denilson thi đấu. 

“Ức chế” đó là trạng thái tâm lý chung của nhiều CĐV, nhưng chỉ vì sự vắng mặt của Denilson mà khán giả Hải Phòng quay ra chỉ trích các cầu thủ nhà e chẳng phải là điều công bằng lắm. 

Trước khi Denilson đặt chân đến Hải Phòng, đội bóng đất cảng đã “hồi sinh” mạnh mẽ dưới bàn tay của HLV Vương Tiến Dũng. Khán giả Hải Phòng cũng đã được sống trong những giây phút hạnh phúc sau khi đội nhà hạ gục QK4 và T&T Hà Nội để tự mở ra cho mình cơ hội đua tranh ngôi Vô địch. 

Nhưng tất cả những thành quả mà phải khó khăn lắm XM Hải Phòng mới giành được đã bị xô đổ trong vài phút. Khán giả có mặt trên sân Lạch Tray hôm qua chỉ để xem Denilson, chứ đâu phải để “tiếp lửa” cho XM Hải Phòng. Khi nhu cầu không được đáp ứng, ngay lập tức người hâm mộ quay ra chỉ trích đội nhà và cầu mong cho XM Hải Phòng thua. 

Điều mong muốn của nhiều khán giả Hải Phòng đã được đáp ứng, đội bóng đất cảng đã thua SHB Đà Nẵng chẳng phải vì trình độ kém, nguyên nhân chính xuất phát từ áp lực nặng nề do chính CĐV tạo ra từ trước giờ bóng lăn, khiến cho tinh thần thi đấu cầu thủ đang “cháy” ngùn ngụt dễ dàng tắt lịm. 

Không phải ai ngồi đây cũng dành cho XM Hải Phòng một tình yêu trọn vẹn
 
Thua SHB Đà Nẵng, đó là một nỗi đau với tất cả các thành viên XM Hải Phòng. Mồ hôi, công sức mà XM Hải Phòng đã đổ ra trước đó dễ dàng bị rơi vào quên lãng khi Denilson xuất hiện. Có thể sân khán giả sẽ lại phủ kín khán đài sân Lạch Tray khi Denilson thi đấu, nhưng hình ảnh hàng ngàn người đồng loạt đứng dậy phản ứng đội nhà lại chẳng dễ phai nhòa trong tâm trí của các cầu thủ. 

Hôm qua, khi “tướng” Dũng bước ra khỏi phòng họp báo hơn 100 khán giả đợi sẵn và không tiếc lời xúc phạm. Trong số này, có những gương mặt vừa mới tung hô ông lúc XM Hải Phòng giành 2 chiến thắng liên tiếp khi trở lại dẫn dắt Hải Phòng. 

Không một câu trách móc, theo như HLV Vương Tiến Dũng tâm sự thì ông hiểu sự hụt hẫng của khán giả khi không được nhìn thấy Denilson thi đấu, ông không có gì để chê trách khán giả nhà. Tuy nhiên, khuôn mặt hốc hác sau trận thua SHB Đà Nẵng cũng đủ cho thấy “tướng” Dũng đang rất đau. 

Nếu so về độ “nhiệt”, CĐV cả nước chẳng thể sánh được với khán giả Hải Phòng. Nhưng nói người hâm mộ đất cảng đã dành cho XM Hải Phòng một tình yêu trung thành thì chưa đúng.

Khi đã yêu trung thành, chẳng ai lại có thể dễ dàng quay ngoắt phản ứng đội nhà, khiến cầu thủ thua từ lúc bóng còn chưa lăn. Khán giả trung thành chẳng bao giờ thể hiện tình yêu bằng cách biến sân Lạch Tray tan hoang giống như một bãi “chiến trường”, đẩy đội nhà phải hứng chịu những án phạt. 

Bài và ảnh: Quang Vinh