Thứ Hai, 01/06/2009 - 12:34 PM

Chào nhé những tượng đài Serie A!

(Dân trí) - Vòng đấu khép lại Serie A 2008/09 đêm qua trở nên giàu cảm xúc và tình cảm hơn bởi đó là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của những tượng đài như Paolo Maldini, Luis Figo hay Pavel Nedved.

 

 
 

Ngày 20/1/1985, Paolo Maldini bắt đầu xỏ giày thi đấu trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo AC Milan tại Serie A với Udinese. Và ít ai có thể ngờ rằng, cầu thủ 16 tuổi năm đó lại trở thành một tượng đài không chỉ của Rossoneri mà cả làng bóng đá Italia với gần ¼ thế kỷ cống hiến.

 

Trận đấu chính thức thứ 1041 và ngày 31/5/2009 trở thành cột mốc khép lại 24 năm thi đấu liên tục và duy nhất cho sọc áo đỏ đen của số 3 vĩ đại tại mọi giải đấu. Một chiến thắng 2-0 trước Fiorentina, AC Milan giành suất trực tiếp dự vòng bảng Champions League, những cái ôm hôn thắm thiết của đồng đội và tràng pháo tay không ngớt tại Artemio Franchi chính là phần thưởng vô giá cho người “cận vệ già” thành Milano.

 

 



 
Còn tại Turin, một tượng đài khác của Serie A, Pavel Nedved, cũng chính thức nói lời chia tay sân cỏ sau những cân nhắc đầy khó khăn. 13 năm gắn bó với sân cỏ nước Ý trong đó có 8 năm cùng màu áo Juventus (327 trận), có lẽ khó có cảm xúc nào tuyệt vời hơn khi trận cuối cùng là được gặp lại đội bóng cũ Lazio, CLB mà anh thi đấu 5 năm trước đó.

 

Sau những thông tin có thể rời Juve để trở lại quê nhà, lão tướng 36 tuổi này đã quyết định trước trận cuối cùng tại Olimpico: “Đây là trận đấu cuối của sự nghiệp thi đấu của tôi.

 

Tôi muốn dành thời gian cho gia đình mình. Đây là ngày đầy khó khăn nhưng thật tuyệt vời khi bên cạnh tôi là những đồng đội, người hâm mộ và gia đình. Tôi không thể quên lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Tôi đã có thể dừng lại với những kỷ niệm tuyệt vời. Những năm qua, cùng với những người bạn tuyệt vời, tôi đã có được những kết quả đáng để tự hào”.

 

Trong 16 năm thi đấu đầy nhiệt huyết, bên cạnh chức VĐ Czech 1993, Cúp Czech 1996 (với Sparta Prague), VĐ Serie A 1999/2000, 2 Coppa Italia (1997-98, 1999/2000), Siêu Cúp Italia (1998, 2000), Cúp C2 châu Âu (1998/99), Siêu Cúp châu Âu 1999 với Lazio, VĐ Serie A (2001/02, 2002/03), Siêu Cúp Italia (2002, 2003) với Juventus, Nedved cũng gặt hái được nhiều danh hiệu cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A 2003, Quả bóng vàng châu Âu 2003, Đội hình tiêu biểu của UEFA các năm 2003, 2004, 2005.

 
 
 

Cùng lúc đó, tại thành Milano, có lẽ niềm vui lớn nhất trong ngày từ giã sân cỏ thuộc về Luis Figo. Cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” bóng đá Bồ Đào Nha này kịp gặt hái được chức VĐ Serie A cùng với Inter Milan và vinh dự nhận được chiếc đĩa bạc lưu niệm từ tay đội trưởng Zanetti trước khi được các đồng đội tung hô lần cuối.

 

Sau những năm tháng thành công tại TBN cùng với hai đội bóng mạnh nhất là Barcelona và Real (như 4 lần VĐ La Liga, 2 Cúp Nhà vua, 3 Siêu Cúp TBN, 1 Cúp C1, 1 Cúp C2,…), tiền vệ 36 tuổi này chuyển tới Inter Milan vào năm 2005.

 

Tại đây, trong 4 mùa giải với 105 lần khoác áo đội bóng, anh kịp bổ sung vào bộ sưu tập thành tích 4 chức VĐ Serie A liên tiếp, 1 Cúp QG Italia và 3 Siêu Cúp Italia.
 
 
 

 
Vũ Phong