Chủ Nhật, 24/05/2009 - 08:02

Đả bại Valencia, Villarreal nuôi hy vọng Champions League
(Dân trí) - Villarreal vẫn có thể hướng đến Champions League sau khi vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Valencia 3-1 ngay trên sân nhà El Madrigal. Thất bại khiến Los Che thậm chí đứng trước nguy cơ không được tham dự Europa League...
 >>  Barcelona bại trận trong ngày nhận Cúp
 >> Clip Villarreal 3-1 Valencia

 


Bước vào vòng áp chót, Valencia và Villareal bằng điểm nhau, kém đội xếp thứ ba Sevilla 5 điểm và đội xếp thứ tư Atletico 2 điểm. Cả “Chú dơi” và “Tàu ngầm vàng” chỉ có chiến thắng mới mong nuôi tiếp tham vọng giành quyền tham dự đấu trường cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

Vòng 37 La Liga

Chủ nhật, 24/5

Bilbao 1-4 Atletico

Barca 0-1 Osasuna

Sevilla 1-0 Deportivo

Valladolid 1-2 Sporting

Almeria 0-3 Espanyol

Getafe 1-0 Numancia

Villarreal 3-1 Valencia

Malaga 1-1 Betis

Recreativo 0-1 Racing

 

Thứ hai, 25/5 (2h)

Real Madrid - Malloca

 

Cú đúp của Joseba Llorente đã giúp đội chủ sân El Madrigal khởi đầu hoàn hảo. David Villa kịp gỡ lại một bàn cho đội khách ngay trong hiệp một nhưng như thế là chưa đủ. Trong hiệp hai, Cani lập lại cách biệt hai bàn cho Villareal và tỷ số 3-1 được giữ nguyên đến lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên.

 

Với lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Pellegrini chủ động đánh đòn phủ đầu bằng những đợt tấn công ào ạt và đã tạo ra được cơ hội đáng kể đầu tiên ở phút thứ 3. Ở một tư thế khá trống trải, Llorente dứt điểm cận thành đi chệch cầu môn trong gang tấc.

 

Dẫu sao CĐV của “Tàu ngầm vàng” chẳng cần quá tiếc nuối, bởi chính tiền đạo xứ Basque đã xuất sắc mở tỷ số trận đấu ở phút 15. Cani bắt tốc độ bên cánh phải trước khi thực hiện đường chuyền vào khu sút phạt 11m. Llorente tiếp bóng làm vặn sườn một hậu vệ áo trắng rồi tung ra một cú sút chìm chéo góc, khiến Cesar không kịp trở tay.
 

Cầu trường El Madrigal như muốn nổ tung khi Llorente hoàn tất “cú đúp” của mình để ở phút 31. Không cầu thủ Valencia chịu kèm Cani để cầu thủ này liên tục khuấy đảo bên cánh phải. Sau đường căng ngang như dọn cỗ của Cani, Llorente chỉ việc băng vào đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho Villareal.

 

Bị dẫn 0-2, Valencia mới bắt đầu bừng tỉnh và những nỗ lực của họ cũng đã mang về bàn rút ngắn tỷ số ở phút 41. Trong một pha bóng như đá tập, Juan Mata không dứt điểm ngay mà đẩy bóng sang cho David Villa. Cú đệm lòng của “sát thủ” mang áo số 7 đập cột dọc nhưng anh đã lập tức đá bồi không cho Diego Lopez cơ hội cản phá.
 
 

Llorente (phải) tỏa sáng với một "cú đúp"

 

Sau giờ nghỉ giải lao, đội khách tiếp tục gia tăng sức ép. Chỉ có điều, hết Hernandez đến Del Horno đều không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Không những thế, do quá mải mê dâng cao đội hình tấn công, đội bóng của HLV Unai Emery đã dính đòn “hồi mã thương” ở phút 67.

 

Lần này, người lập công cho “Tàu ngầm vàng” là Cani. Pires thâm nhập vòng cấm rồi nhả bóng lại. Cani băng lên khống chế thêm một nhịp trước khi sút uy lực vào góc cao khung thành, khiến Cesar ngán ngẩm vào lưới nhặt bóng.


Ở trận đấu cùng giờ, Atletico thắng dễ Athletic Bilbao 4-1 nhờ vào cú hat-trick của Forlan và bàn mở tỷ số của Garcia. Thế nên cánh cửa Champions League đã khép hoàn toàn đối với Valencia, trong khi khoảng cách giữa Villareal so với Atletico vẫn là 2 điểm.
 
 

Forlan lập hat-trick, vươn lên dẫn đầu danh sách "Pichichi" với 31 bàn

 

Với bàn thắng duy nhất của Perotti vào lưới đội khách Deportivo ở phút 90+2, Sevilla đã có thêm 3 điểm và chính thức trở thành đại diện thứ ba của La Liga sau Barcelona và Real Madrid góp mặt tại Champions League. Deportivo giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 8 trên bảng tổng sắp nhưng cũng chỉ kém đội xếp thứ 7 Valencia 2 điểm.

 

Ở vòng 38, Villarreal buộc phải thắng Mallorca, đồng thời chờ đợi một thất bại của Atletico để được toại nguyện. Đối với Valencia, họ đang rơi vào tình thế rất bất lợi, thậm chí chẳng được tham dự Europa League nếu nhận thêm một thất bại trước Bilbao vào cuối tuần sau.

 

Đội hình thi đấu:
 
Villarreal: Diego López - Javi Venta (Ángel 59’), Gonzalo, Godín, Capdevila - Eguren, Cani, Pires, Ibagaza (Bruno 25’) - Rossi, Llorente (Guille Franco 71’).

Valencia: César - Miguel, Albiol, Maduro (Del Horno 75’), Alexis - Marchena, Baraja (Edu 85’) - Joaquín (Morientes 63’), Mata, Pablo - Villa.

 

BXH La Liga 2008/09

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Barcelona

86

37

27

5

5

104-34

2

Real Madrid

78

36

25

3

8

81-47

3

Sevilla

67

37

20

7

10

52-39

4

Atletico

64

37

19

7

11

77-57

5

Villarreal

62

37

17

11

9

58-52

6

Valencia

59

37

17

8

12

66-54

7

Deportivo

57

37

16

9

12

47-46

8

Malaga

55

37

15

10

12

55-56

9

Mallorca

48

36

13

9

14

48-56

10

Almeria

46

37

13

7

17

45-58

11

Racing

45

37

12

9

16

48-47

12

Espanyol

44

37

11

11

15

43-49

13

Bilbao

44

37

12

8

17

47-60

14

Valladolid

42

37

12

6

19

45-57

15

Getafe

41

37

10

11

16

49-55

16

Real Betis

41

37

10

11

16

50-57

17

Sporting

40

37

13

1

23

45-78

18

CA Osasuna

40

37

9

13

15

39-46

19

Numancia

35

37

10

5

22

38-67

20

Recreativo

33

37

8

9

20

33-55

 

Hoàng Hiệp