(Dân trí) - Có lẽ không ở đâu, các Chủ tịch lại can thiệp vào chuyên môn của đội bóng như ở Serie A. Và có lẽ cũng chính vì phẩm chất riêng và sự khắc nghiệt kỳ lạ của giải đấu này mà các tifosi phải “cười ra nước mắt” với các "chóp bu" của họ.
10. Angelo Moratti (Inter 1955-68)
Không quá lập dị như những vị Chủ tịch khác trong top 10 này, Angelo Moratti là người kiên định và rất quyết đoán. Ông là cha của Chủ tịch Inter hiện tại, Massimo Moratti và là ông trùm dầu lửa số 1 Italia.
Trong những năm đầy vinh quang trên cương vị ông chủ của Inter, đã một lần Moratti khiến làng bóng nước này phải sửng sốt. Đó là khi ông từ chối dùng đội hình chính mà dùng đội trẻ Inter để đá với Juventus sau khi có bất đồng với LĐBĐ Italia FIGC.
Angelo với Inter vĩ đại của những năm 60.
9. Angelo Massimino (Catania 1969-87 & 1992-96)
Ngay mùa đầu tiên nắm chức Chủ tịch Catania, Angelo Massimino đã đưa đội bóng của mình lên hạng Serie A. Là người gắn liền với nhiều giai đoạn lịch sử của “Những chú voi”, tuy nhiên ông vẫn vấp phải sự phản đối của khá nhiều CĐV với tính cách độc đoán quân phiệt của mình. Angelo Massimino qua đời trong một vụ đụng xe và ngay sau đó Catania đã lấy tên của ông để đặt cho sân nhà của mình để tưởng nhớ vị Chủ tịch đặc biệt.
8. Costantino Rozzi (Ascoli 1968-94)
Thêm một vị chủ tịch có tính cách cực mạnh thành công với một CLB nhỏ. Rozzi được yêu thích với tính cách vui vẻ, dễ chịu và luôn luôn hòa đồng. Tuy nhiên, ông cũng nổi tiếng là người thẳng thắn và nghiêm khắc.
7. Antonio Sibilia (Avellino 1970-75 & 1982-00)
Bị coi như một nhà độc tài, Antonio Sibilia không bao giờ “dung” bất kỳ cầu thủ nào để tóc dài, mang khuyên tai hay xăm hình. Ngoài ra, ông còn là một chuyên gia sa thải HLV và tai tiếng với việc không thể nói được tiếng Italia chuẩn.
6. Massimo Cellino (Cagliari 1992-nay)
Chủ tịch của Cagliari hiếm khi có mặt tại Italia, thay vào đó, ông điều hành CLB của mình hàng ngày từ cách đó vạn dặm với tư cách là một công dân Mỹ. Cellino thường xuyên có những bình luận không nể nang ai và luôn tỏ ra ngờ vực tất cả. Đã có lần, ông đề nghị LĐBĐ Italia bỏ tất cả những thứ mang màu vàng và tím (như áo của Chievo hay Fiorentina) ra khỏi Serie A bởi hai màu này bị ông quan niệm là không may mắn.
Cecchi Gori làm phim giỏi hơn quản lý Fiorentina.
5. Vittorio Cecchi Gori (Fiorentina 1993-2002)
Nhà làm phim nổi danh Cecchi Gori sau khi lên nắm Viola đã khiến CLB này “lụn bại”. Trong những ngày đầu tiên làm việc, ông đã “gây chiến” một cách vô lý với các nhà quản lý bóng đá Italia và các CLB lớn nước này. Và Gori kết thúc chặng đường đó bằng việc khiến cho Fiorentina phá sản!
4. Enrico Preziosi (Genoa 2003-nay)
Người sở hữu hiện tại của Genoa là một vị chủ tịch gây ra nhiều tranh cãi, ông từng khiến cho CLB phải xuống hạng vì vụ scandal dàn xếp tỷ số. Nhưng ông vẫn luôn được các CĐV yêu quý với tư tưởng vô cùng lạc quan của mình. Cách đây không lâu, ông từng tuyên bố thiếu chút nữa đã mua được Lionel Messi khi còn là chủ sở hữu của đội bóng tí hon Como.
3. Romeo Anconetani (Pisa 1979-94)
Ngoài tai tiếng “tạo dựng” được khi đưa Pisa xuống hạng Serie C1 với khoản nợ lên đến 25 triệu Bảng, Anconetani còn được biết đến là người săn lùng tài năng rất giỏi. Không những vậy, ông còn gây ấn tượng với những cách hành xử không giống ai do tính mê tín của mình. Trong một trận đấu gặp Cesena, ông đã cho rải 26kg muối lên đường pitch để lấy may.
Ahn Jung-Hwan không ngờ rằng sau bàn thắng này, anh sẽ bị tống ra đường.
2. Maurizio Zamparini (Palermo 2002-nay)
Zamparini là một trong số những vị Chủ tịch quái dị nổi tiếng nhất làng bóng Italia hiện nay. Ông từng phá tan đội hình và chuyển phần lớn các cầu thủ Venezia sang đội bóng mới, Palermo, trong vòng chỉ vài giờ. Trong 7 năm nắm giữ Palermo vừa qua, Zamparini đã sa thải đến 27 HLV trưởng sau khi gọi họ là những tay amateur hay những …gã ngu!
1. Luciano Gaucci (Perugia 1991- 2004)
Đứng vị trí số 1 trong danh sách này phải là Luciano Gaucci, vị Chủ tịch có một không ahai mà bóng đá Ý đã sản sinh. Trong số vô vàn những điều quái gở Gaucci làm có việc mua về El Saadi Ghedaffi, một người con của lãnh tụ nổi tiếng Libya Muammar Ghedaffi.
Ngoài ra, Luciano Gaucci còn từng có ý định đưa nữ tuyển thủ Thụy Điển Hannah Ljungberg và chân sút nữ tuyển Đức Birgit Prinz về đá cho Perugia. Chính Gaucci là người quyết định “đuổi cổ” Ahn Jung-hwan khỏi Perugia sau khi anh này ghi bàn thắng vàng giúp Hàn Quốc loại Italia ở World Cup 2002. Trước khi rời bỏ Perugia, vị Chủ tịch này còn kịp “vơ vét” tiền của CLB rồi bỏ trốn khỏi bán đảo hình chiếc ủng!
Trung Kiên