Thứ Tư, 20/05/2009 - 11:33

Real Madrid chấm dứt việc lôi kéo C. Ronaldo
(Dân trí) - ƯCV Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez cho hay ông không còn hào hứng với thương vụ đưa C. Ronaldo về Bernabeu, kể cả khi MU đồng ý bán siêu sao người Bồ Đào Nha cho “Kền kền trắng”.

 

Trước đây, CLB Hoàng gia và Ronaldo đã cùng nhau có một bản giao ước riêng với MU và Cầu thủ xuất sắc nhất có thể ra đi nếu Real chấp nhận được điều kiện mà phía “Quỷ đỏ” đưa ra. Nhưng ông trùm Perez lại tuyên bố thẳng ông không quan tâm nhiều đến phi vụ này nữa, kể cả khi MU “xuống nước”.

 

Và theo xác nhận của Guillem Balague, một cây bút thể thao người TBN đang cộng tác cho hai tờ ASSkys Sport thì Perez không đời nào chi một số tiền quá lớn cho một mình Ronaldo bởi ông đang có những mục tiêu khác tương đồng về chất lượng, giá cả lại “mềm” hơn.
 
 

Ronaldo chính thức được Real Madrid "tha"

 

Khi còn làm chủ tịch, Ramon Calderon đã có một cam kết ngầm với tay cò môi giới nổi tiếng Jorge Mendes, đại diện của C. Ronaldo. Perez tuyên bố bỏ cuộc là điều khá sáng suốt bởi MU chưa khi nào lộ ý định sẽ nhượng Ronaldo, nhất là khi mối quan hệ giữa hai CLB không được tốt đẹp cho lắm từ khi vụ chuyển nhượng CR7 được khởi xướng.

 

Hiện tại, nhà tư bản xây dựng 62 tuổi này đang nhắm đến 4, 5 siêu sao chất lượng khác và ông sẽ không bỏ tới 90 triệu euro, số tiền mà MU đòi hỏi cho Ronaldo. Trong chiến dịch trở lại “Nhà trắng” của mình, ngôi sao được Perez sử dụng làm lá bài tranh cử là Kaka chứ không phải cầu thủ người Bồ Đào Nha.

 

Mặc dù vậy, quyết định trên của Perez sẽ khiến nhiều madridista phiền lòng bởi họ chờ đợi ông một cá tính thẳng thắn cùng những quyết định đột phá hơn so với triều đại Ramon Calderon chỉ biết “hứa hão”.

 

Ngoài ra, Ronaldo cũng cảm thấy ngạc nhiên về sự rút lui của Perez. Tuy luôn miệng khẳng định tình yêu với MU nhưng những phát biểu úp mở cùng hành động không hay của anh với Sir Alex khiến nhiều người nghĩ, anh đang dõi tầm mắt theo Perez. Có điều, nhà tỷ phú này lại quyết định từ bỏ CR7.

 

Anh Tuấn