Thứ Năm, 14/05/2009 - 23:35

Mỹ Đình vắng lặng trong đêm ĐT Việt Nam chiến thắng
(Dân trí) - Olympiakos chưa thể là thương hiệu có thể thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, lại thêm giá cả quá cao khiến lượng khán giả đến sân Mỹ Đình chứng kiến ĐT Việt Nam giành thắng lợi trước các nhà ĐKVĐ Hy Lạp là quá ít ỏi.

 

Sự kỳ vọng vào một buổi tối sôi động ở Mỹ Đình như hồi AFF Cup hay trận giao hữu với Olympic Brazil đã không tái hiện. Có thể xét về danh tiếng, Olympiakos không phải là một cái tên kém chất lượng bởi đoàn quân HLV Valverde vừa lên ngôi vô địch Hy Lạp. Nhưng có điều, người hâm mộ Việt Nam vẫn không thực sự hứng thú với đội bóng này bởi từ lâu, họ đã chỉ quen thuộc với những tên tuổi lừng danh như MU, Milan hay Barcelona.

 

Một nguyên nhân nữa khiến lượng khán giả ít đến sân hơn là giá vé quá cao so với mức độ “hút khách” từ đội bóng Hy Lạp, nhất là trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay. Các CĐV Việt Nam sẵn sàng bỏ ra tới 700.000đ, 500.000đ thậm chí bỏ ra một khoản cắt cổ để được chứng kiến tận mắt các siêu sao Brazil chơi bóng hay tận hưởng bầu không khí nóng bỏng tại AFF Cup. Nhưng cái tên Olympiakos lại chưa đủ để đánh thức tình yêu bóng đá từ các CĐV nhiệt thành Việt Nam.

 

Trên sân Mỹ Đình đêm nay ước chừng chỉ có 7.000 khán giả đến sân, một con số quá khiêm tốn so với dự tính ban đầu. Sự thưa thớt từ các khán đài khiến bầu không khí trở nên khá vắng lặng, có chăng chỉ là đôi chút tiếng hò reo sau mỗi lần ĐT Việt Nam lên bóng.
 
 

Quá ít CĐV đến sân cổ vũ cho ĐT Việt Nam - Ảnh: Việt Hưng

 

Bên cạnh đó, chính lối chơi thiếu lửa và tâm lý giữ chân của Olympiakos lúc nhập cuộc đã khiến trận đấu diễn ra khá buồn chán. Các chàng trai của HLV Calisto đã chơi đầy cố gắng dù thiếu vắng quá nhiều trụ cột nhưng sự thua thiệt về đẳng cấp và thể hình khiến ĐT Việt Nam luôn hụt hơi trong các tình huống quan trọng nhất.

 

Thật dễ hiểu khi Olympiakos chơi cầm chừng bởi họ vừa trải qua một mùa giải mệt nhọc và họ cần quãng thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào công cuộc bảo vệ chức vô địch năm tới. Do đó, thầy trò HLV Valverde chơi tương đối bình thản với đúng tính chất của một trận giao hữu, đồng thời tránh những chấn thương không cần thiết.

 

Đoàn quân HLV Calisto cũng có những toan tính riêng. Ngoài việc mưu cầu một trận cọ xát với đội bóng đẳng cấp hơn hẳn, HLV người Bồ Đào Nha cũng muốn trao cơ hội cho một vài cầu thủ “thử lửa” trong những trận đấu đỉnh cao nhằm tìm kiếm những con bài chất lượng chuẩn bị cho SEA Games 25.

 

Khoảng thời gian cuối trận là thời điểm bầu không khí tại Mỹ Đình trở nên sôi động hơn khi Olympiakos tăng tốc hòng tìm kiếm chiến thắng. Sự quyết tâm của đối thủ cũng thôi thúc tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam dù khi đó, có nhiều vị trí bộc lộ dấu hiệu xuống sức.

 

Nhưng bị dồn ép, ĐT Việt Nam càng thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch Đông Nam Á khi họ bình tĩnh triển khai bóng và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng đoàn quân HLV Calisto chỉ một lần cụ thể hóa các cơ hội của mình bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải ở phút 88. Và chừng đó cũng là quá đủ để ĐT Việt Nam giành được chiến thắng trước một đội bóng hơn hẳn về đẳng cấp, dù Olympiakos không thực sự bung ra hết toàn bộ sức mạnh.

 

Nhưng khoảnh khắc sôi động đó không thể che lấp được bầu không khí quá vắng lặng tại Mỹ Đình đêm qua. Và cũng chính khung cảnh buồn tẻ đó khiến thắng lợi của ĐT Việt Nam trước Olympiakos mất đi phần nào ý nghĩa, dù nỗ lực của thầy trò ông “Tô” thực sự rất đáng khích lệ.

 

Anh Tuấn