Thứ Năm, 14/05/2009 - 07:07

“Hùm xám” Bayern quyết không buông tha Wolfsburg
(Dân trí) - “Đè bẹp” Leverkusen với tỷ số 3-0, Bayern Munich đang tiếp tục gây sức ép ghê gớm lên đội đầu bảng Wolfsburg. Trong khi đó “những chú cáo” cũng cho thấy họ không muốn để vuột mất cơ hội lịch sử khi cho Dortmund phơi áo 3 bàn không gỡ.

Tạo được không ít cơ hội trong 45 phút đầu tiên nhưng lại không thể tận dụng, tưởng như Bayern sẽ phải nhận một kết quả tệ hại ngay trên sân nhà trước Leverkusen. Vậy nhưng trong một hiệp hai bùng nổ, các pha lập công của Luca Toni (47’), Ribery (59’) và Podolski (71’) đã giúp “Hùm xám” có chiến thắng 3-0 để tiếp tục giữ vững ngôi nhì bảng.


 


Podolski đã có một trận chói sáng



Vòng 32 Bundesliga

Bayern M 3-0 Leverkusen

Cologne 1-2 Hertha BSC

Karlsruhe 2-3 Hannover

Wolfsburg 3-0 Dortmund

Bielefeld 0-2 Hoffenheim Cottbus 0-1 Gladbach

Frankfurt 0-5 Bremen

Hamburg 2-1 Bochum

Schalke 04 1-2 Stuttgart

Với việc ở trận đấu cùng giờ Woflsburg cũng vượt qua Dortmund với tỷ số 3-0, cách biệt giữa hai đội dẫn đầu Bundesliga vẫn được giữ nguyên. Cùng có 63 điểm nhưng “những chú cáo” tạm thời xếp trên đối thủ nhờ hơn về hiệu số (+30/+28). Điều này hứa hẹn 2 vòng đấu cuối của mùa giải năm nay sẽ vô cùng gay cấn.

 

Trở lại với diễn biến tại Allianz Arena. 69.000 CĐV ngồi chật cứng các khán đài đã không phải chờ lâu để được thấy những cơ hội ăn bàn liên tiếp của cả hai đội. Ngay phút thứ 2, Podolski có pha đột phá cực nhanh bên cánh trái trước khi căng ngang vào cho Luca Toni. Đáng tiếc là “sát thủ” người Italia lại vào chậm một nhịp, để bóng đi cắt ngang cầu môn.

 

3 phút sau, Leverkusen có câu trả lời với đợt phản công nhanh ở trung lộ. Renato nhanh nhẹn và khéo léo vượt qua Philipp Lahm, đối mặt với Rensing. Rất may cho đội chủ nhà là Van Buyten kịp thời có mặt phá bóng ngay trong chân đối phương. Các cầu thủ Leverkusen cho rằng họ phải được hưởng phạt đền nhưng trọng tài Kinhoefer không nghĩ vậy.

 

Ít phút sau, một lần nữa Philipp Lahm lại bị Renato qua mặt bên cánh trái và dốc bóng xuống sát đường biên ngang. Nhưng lần này đến lượt Demichelis xuất hiện đúng lúc, phá bóng chịu phạt góc. Dù vậy, phải thừa nhận là Bayern đã may mắn khi pha quay chậm cho thấy trung vệ của họ đã đốn ngã Renato trước khi chạm bóng.

 
Leverkusen không thể cản được bước tiến của “Hùm xám”

 

Ở phần sân bên kia, càng về cuối hiệp một Bayern càng tích cực gây sức ép. Tuy nhiên nếu như cú sút từ xa của Podolski hơi thiếu lực thì pha đệm bóng cận thành của Toni sau cú căng ngang dọn cỗ của Ribery lại tìm đúng vị trí thủ môn Adler. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

 

Dù vậy các CĐV Bayern không phải chờ quá lâu bởi chỉ 2 phút sau giờ giải lao họ đã được ăn mừng. Trong một đợt phối hợp tấn công nhuần nhuyễn bên cánh trái, Podolski bứt tốc vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi căng ngang vào cho Luca Toni. Lần này tiền đạo người Italia rất khôn khéo che chắn rồi dứt điểm hiểm hóc, hạ thủ môn đối phương mở tỷ số.

 

Được giải tỏa tâm lý, các cầu thủ chủ nhà thi đấu hưng phấn hẳn lên. Chỉ ít phút sau đó tưởng như cách biệt đã được nhân đôi khi Podolski đi bóng đầy quyết tâm vượt qua Friedrich, đối mặt với Adler. Vậy nhưng trong pha dứt điểm cuối cùng tiền đạo người Đức lại sút đúng người thủ môn đối phương. Liền sau đó Lucio có cú sút rất căng nhưng cũng không thắng được “người gác đền” của Leverkusen.

 

Dù vậy, đến phút 59, tỷ số vẫn được “Hùm xám” nâng lên 2-0. Trong một đợt phản công nhanh bên cánh trái, Podolski thoát xuống bên góc khu cấm địa rồi chuyền vào như đặt cho Ribery đệm bóng tung lưới Adler.

 

Sau hai pha kiến tạo liên tiếp cho các đồng đội, đến phút 71 cuối cùng Podolski cũng có bàn thắng cho riêng mình. Xuất phát từ pha đoạt bóng và bứt tốc độ rất nhanh bên phần sân nhà của Schweinsteiger, chân sút gốc Ba Lan dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau khi thủ môn đối phương đã lao ra cản phá. 3-0, tỷ số trận đấu được ấn định.

 

Đội hình thi đấu:
 

Bayern Munich: Butt, van Buyten, Demichelis, Lucio, Lahm, van Bommel, Schweinsteiger (Ottl 86), Sosa (Ze Roberto 70), Ribery, Toni (Klose 86), Podolski 

 

Bayer Leverkusen: Adler, Castro, Friedrich, Sinkiewicz, Kadlec, Rolfes, Renato Augusto, Vidal (Barnetta 70), Kroos (Schwegler 90), Helmes, Kiessling

 
Grafite và Dzeko tiếp tục tỏa sáng

 

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Woflsburg đã lại cho thấy khả năng phối hợp tấn công như được lập trình của mình cùng sự sắc sảo của bộ đôi “sát thủ” Grafite, Dzeko. Hạ Dortmund 3-0 nhờ cú đúp của Dzeko (15’ và 85’) cùng pha làm bàn của Grafite (47’), “những chú cáo” chỉ còn cách chiến thắng lịch sử đúng 180 phút thi đấu. Vòng tới họ sẽ làm khách trên sân của đội đã hết mục tiêu Hannover trước khi trở về sân nhà tiếp Bremen.

 

Cùng lúc đó, đội bóng thủ đô Hertha Berlin cũng tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ 2 đội đầu bảng bằng cách hạ Cologne với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của Hertha được ghi do công của Cícero (42’) và Ebert (53’). Bàn danh dự của đội chủ nhà thuộc về Chihi (90’).

 

Bám ngay sau Hertha là Stuttgart. Vòng này “thiên nga trắng” đã có được chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Schalke nhờ các pha lập công của Cacau (15’) và Marica (57’). Bàn danh dự của đội chủ nhà được ghi do công của Rakitic (39’). Với 3 điểm có được sau trận này, Stuttgart tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm so với hai đội đầu bảng.

 

BXH Bundesliga 2008/09

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Wolfsburg

63

32

19

6

7

70:40

2

Bayern

63

32

19

6

7

67:39

3

Hertha

62

32

19

5

8

48:37

4

Stuttgart

61

32

18

7

7

60:41

5

Hamburg

58

32

18

4

10

46:44

6

Dortmund

55

32

14

13

5

53:36

7

Hoffenheim

51

32

14

9

9

58:45

8

Schalke 04

49

32

14

7

11

45:32

9

Leverkusen

46

32

13

7

12

54:43

10

Bremen

45

32

12

9

11

62:42

11

Hannover 96

39

32

10

9

13

47:62

12

Cologne

35

32

10

5

17

33:49

13

Frankfurt

33

32

8

9

15

37:55

14

M'gladbach

30

32

8

6

18

38:56

15

Bochum

28

32

6

10

16

36:54

16

Bielefeld

27

32

4

15

13

27:48

17

Cottbus

27

32

7

6

19

27:55

18

Karlsruher

23

32

6

5

21

23:53

 

Thanh Tùng