Thứ Năm, 16/04/2009 - 3:01 PM

Lampard không đánh giá cao Barcelona

(Dân trí) - Tiền vệ của Chelsea, Frank Lampard cho biết anh không có cảm giác e ngại khi phải giáp mặt với CLB được đánh giá là mạnh nhất thế giới hiện nay, FC Barcelona.

 

Sau khi loại “Hùm xám” Bayern Munich với tổng tỷ số 2 lượt trận là 5-1, Barcelona đang khiến mọi đối thủ tại châu Âu phải e dè. Trong đó, “bộ ba nguyên tử” Leo Messi, Thierry Henry, Samuel Eto’o đang đạt phong độ cực cao với 81 bàn trên mọi mặt trận.

 

Bởi vậy, người hâm mộ chờ đợi cuộc chiến sinh tử giữa BarcelonaChelsea tại bán kết Champions League hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và khốc liệt. Tính cả 2 lần gặp nhau năm nay, Barca và Chelsea đã có 10 lần đối đầu chỉ trong một thập kỷ.
 
 

Lampard tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Liverpool

 

Dù vẫn dành cho Blaugrana một sự tôn trọng nhất định theo đánh giá của Lampard, Barcelona không phải là đội bóng quá mạnh: “Họ là một tập thể mạnh với rất nhiều tiền đạo xuất chúng. Nhưng có điều tôi dám chắc là Chelsea sẽ không chờ đợi trận lượt về ở Nou Camp để xác định số phận của mình.

 

Chelsea sẽ cố gắng giải quyết trận đấu ngay từ lượt đi và đó sẽ là cuộc đấu vô cùng khốc liệt. Chúng tôi sẽ chơi với tinh thần như đã thể hiện trước Liverpool và nếu lặp lại được thành tích đó ở sân nhà, con đường tiến vào chung kết sẽ trở nên rộng mở. Barca tuy là đội bóng lớn nhưng họ không phải là không thể đánh bại”.

 

“Người không phổi” của Chelsea cũng nhìn nhận nếu thủ quân Terry không vắng mặt ở trận tứ kết với Liverpool tại Stamford Bridge, sẽ không có kịch bản điên rồ với 8 bàn thắng được ghi: “Lâu lắm rồi chúng tôi mới lại lơi lỏng ở hàng thủ và để thủng nhiều bàn đến vậy.

 

Tôi nghĩ sự vắng mặt của Terry là nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả đó. Toàn đội đều cảm thấy nhớ John bởi anh ấy là thủ lĩnh đích thực của đội bóng. Khi Terry trở lại trong trận gặp Barcelona, mọi thứ sẽ khác”.

 

Anh Tuấn