(Dân trí) - Dù đã thua tới 1-3 trong trận lượt đi, HLV Mark Hughes vẫn tin rằng cánh cửa lọt vào bán kết vẫn rộng mở đối với Manchester City khi họ đón tiếp SV Hamburg trên sân nhà đêm nay...
Đã 3 trận tiếp tiếp đội bóng của Mark Hughes chỉ biết đến thất bại. Tại Premier League, họ gần như đã hết cơ hội giành một vé tham dự cúp châu Âu ở mùa giải sau. Còn tại UEFA Cup, cơ hội đi tiếp của Man City cũng đang rất mong manh.
|
Lượt về tứ kết
UEFA Cup |
|
23h30, ngày 16/4
Kyiv - Paris SG (0-0)
1h45, ngày 17/4
Marseille - Shakhtar (0-2)
Man City - Hamburg (1-3)
Udinese – Bremen (1-3)
Trong ngoặc là kết quả lượt đi |
Mọi chuyện có thể đã sớm chấm dứt với đại diện của bóng đá Anh nếu Stephen Ireland không kịp ghi một bàn gỡ vào lưới Hamburg. Bàn thắng đó đem lại chút “ánh sáng cuối đường hầm” cho Man City trong hoàn cảnh khốn khó hiện nay.
Với những gì đã thể hiện cũng như phong độ nghèo nàn gần đây, nhiều người cho rằng “Man Xanh” sẽ không thể lật ngược tình thế trước Hamburg dù có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, HLV của họ lại không nghĩ như vậy.
Mark Hughes nói: “Lợi thế tỷ số đang thuộc về Hamburg, nhưng họ là đội bóng luôn để thủng lưới trên sân khách. Man City phải ghi được tối thiểu 2 bàn thắng để lật ngược tình thế, nhưng đó không là nhiệm vụ bất khả thi, bởi chúng tôi thường chơi rất tốt trên sân nhà. Tôi nghĩ cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở với chúng tôi”.
Man City không dể để “lật ngược thế cờ”
Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để mang lại thành công cho đội bóng. Đêm nay, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các CĐV sẽ là cầu thủ thứ 12 của chúng tôi. Đánh bại Hamburg là cách duy nhất để chúng tôi vực dậy niềm tin của chính mình cũng như của người hâm mộ.
Ở mùa giải này, UEFA Cup là giải đấu quan trọng nhất với chúng tôi. So với Hamburg, chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm bằng họ ở đấu trường châu Âu. Nhưng nên nhớ Man City đang là CLB Anh cuối cùng chơi tại UEFA Cup và tất không muốn dừng lại ở tứ kết”.
Tiếp đón Hamburg, không may cho Man City khi họ rất có thể thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột. Mark Hughes thừa nhận: “Craig Bellamy sẽ không thi đấu, trong khi khả năng ra sân củaVincent Kompany và Wayne Bridge còn chưa biết. Pablo Zabaleta thì vẫn chưa khỏi chấn thương háng”.
Hoàng Hiệp