Thứ Năm, 16/04/2009 - 08:14
Fabregas tiết lộ liên tục bị đối phương sỉ nhục
Phát biểu sau trận đấu, Cesc Fabregas cho biết anh rất vui mừng với chiến thắng của đội nhà, tuy nhiên cũng thấy khó chịu vì cách cư xử của cầu thủ Sebastian Eguren bên phía đối phương. Không chỉ có 2 lần thúc cùi trỏ với Fabregas, tiền vệ của Villarreal còn liên tục đeo bám thủ quân của Arsenal trên sân để…lăng mạ.
“Trong suốt cả trận đấu, anh ta liên tục đeo bám và khiêu khích tôi bằng cách sỉ nhục gia đình tôi”, Fabregas phát biểu trên một tờ báo TBN. “Anh ta còn 2 lần thúc cùi trỏ với tôi trong những tình huống không hề có bóng. Tôi thực sự thất vọng về cách hành xử đó”.

Eguren liên tục khiêu khích Fabregas trước khi nhận thẻ đỏ
Nhận xét về trận đấu, tiền vệ người TBN nói: “Việc có được bàn thắng từ sớm là rất quan trọng. Đó chính là điều chúng tôi đã bàn thảo trước trận đấu. Chúng tôi muốn ghi bàn càng sớm càng tốt và liên tục duy trì áp lực. Và toàn đội đã làm được điều đó.
Phía trước, chúng tôi vẫn còn phải đối đầu với Manchester United, nhưng điều đó không có nghĩa là Arsenal không thể tiếp tục mơ mộng”, Fabregas trả lời khi được hỏi về khả năng tiến tới chức VĐ. “Không ai dám hy vọng rằng chúng tôi có thể đi xa đến vậy khi trong đội hình toàn những cầu thủ mới chỉ 19 hay 20 tuổi. Điều đó thật khó tin. Chúng tôi cần tiếp tục chiến đấu”.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, một cựu cầu thủ Arsenal là Robert Pires dù thất vọng vì việc đội nhà Villarreal bị loại, nhưng vẫn rất xúc động trước sự chào đón của các đồng đội và CĐV cũ. “Với cá nhân tôi thì đây là một buổi tối thật đẹp và nhiều cảm xúc”, Pires nói.
“Thành thực mà nói tôi không dám mong đợi điều đó dù biết rằng “các pháo thủ” không bao giờ quên đồng đội cũ. Chính vì vậy sự đón tiếp ấy càng khiến tôi xúc động…Mặc dù thất bại nhưng đây sẽ là một kỷ niệm đậm nét trong cuộc đời tôi. Đây thực sự là một trận đấu đáng nhớ.
Arsenal là một đội bóng lớn với rất nhiều tiềm năng, luôn thi đấu ở tốc độ cao, đầy trẻ trung và sức mạnh. Tôi chúc tất cả họ và cả HLV Wenger sẽ thẳng tiến đến trận Chung kết và lên ngôi VĐ Champions League”.
Hoàng Tùng