Thứ Năm, 16/04/2009 - 03:28
MU vượt ải Dragao, Fergie được dịp tâng bốc học trò
(Dân trí) - Pha ghi bàn tuyệt đẹp ngay phút thứ 6 của Ronaldo đã giúp Manchester United trở thành đội bóng Anh đầu tiên chiến thắng trên sân của Porto và giành quyền vào Bán kết. Sau chiến thắng khó nhọc, HLV Ferguson không tiếc lời ngợi ca các học trò...
>> Ronaldo tỏa sáng giúp MU làm nên lịch sử
Bước vào trận đấu với khá nhiều áp lực, vậy nhưng MU lại có được một khởi đầu như mơ khi Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008 chứng tỏ giá trị của mình với một pha “nã đại bác” từ cự ly 35m ngay phút thứ 6. Và bàn thắng duy nhất này đã giúp Red Devils xô đổ kỷ lục bất bại mà Porto có được trước các đội bóng Anh, đồng thời đưa MU vào Bán kết. Chiến thắng này khiến HLV Ferguson rất vui mừng và không tiếc lời khen ngợi các học trò.

Ronaldo một lần nữa chứng tỏ giá trị của một ngôi sao
“Đây quả là một kết quả rất tuyệt vời cho chúng tôi trong một trận đấu khó khăn như thế này”, ngài Fergie hoan hỉ. “Có hai lí do chính lí giải cho sự tiến bộ của chúng tôi so với trận lượt đi đó là: Chúng tôi có được sự trở lại của nhiều trụ cột và các cầu thủ đã có 4 ngày nghỉ chứ không phải 2 ngày như trước trận đấu cách đây 1 tuần. Điều này đặc biệt quan trọng nhất là ở một giải đấu như Champions League”.
Và tiếp đó HLV người Scotland đã dành cho các học trò những lời có “cánh”. “Kinh nghiệm của Ryan Giggs thật quý báu trong khi thể lực của Wayne Rooney thực sự khiến tôi phải ngạc nhiên. Thật tuyệt vời khi được thấy một cầu thủ như cậu ấy thi đấu trên sân bởi Rooney vẫn còn rất trẻ nhưng luôn hoạt động không ngừng nghỉ.
Bàn thắng của Ronaldo thật là mê hồn. Cậu ấy đã có một nỗ lực cá nhân nhưng thực sự hiệu quả. Sẽ rất khó cho tôi để nhớ ra được bàn thắng nào đẹp hơn thế”, Ferguson trầm trồ. “Việc có được một bàn thắng như vậy ngay đầu trận đấu quả là một bất ngờ hoàn hảo để lật ngược thế cờ.
Porto đã phải cố gắng bám đuổi chúng tôi nhưng họ không có bất kỳ cơ hội nào để ghi bàn. Họ đã chơi rất hay tại Old Trafford trong hiệp một nhưng MU mới là đội chơi hay hơn ở hiệp hai. Đáng tiếc là họ lại may mắn có được bàn thắng ở phút cuối.

Ferguson hết sức vui mừng sau chiến thắng khó nhọc
Lần này chúng tôi tới đây là để chiến thắng. Cách biệt giữa hai đội là tương đối nhỏ nhưng tôi cho rằng Manchester United hoàn toàn xứng đáng được đi tiếp. Đối thủ của chúng tôi sắp tới sẽ là Arsenal và sẽ thật tuyệt nếu có thể hạ họ 1-0 ở trận lượt đi. Đó là một đội bóng xuất sắc nhưng đây là một cuộc so tài hoàn toàn khác giữa những đội tại Premier League. Hãy đợi xem điều gì sẽ xảy ra”, Ferguson chốt lại.
Trong khi đó, phát biểu tại buổi họp báo, trợ lí HLV của Porto José Gomes thì cho rằng kết quả này là bất công với đội bóng của ông. “Lúc này đây tôi cảm thấy thật thất vọng và đôi chút bất công sau tất cả những gì chúng tôi thể hiện ở cả hai lượt trận với MU. Chúng tôi đã ra sân với đội hình giống như ở lượt đi và chơi thứ bóng đá đúng bản sắc của CLB.
Tuy nhiên Porto đã phải đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất thế giới, các nhà ĐKVĐ châu Âu. Ronaldo đơn giản là cầu thủ hay nhất hành tinh. Thật khó có đội nào có thể thi đấu tốt như chúng tôi từng thể hiện tại Old Trafford, kể cả các đội bóng Anh. Trận này Porto đã đẩy cao đội hình và dồn ép đối thủ nhưng đang tiếc là cuối cùng chúng tôi lại không thể ghi bàn”.
Thanh Tùng