Thứ Tư, 14/01/2009 - 09:58
Chủ tịch Real bị tố lừa đại hội cổ đông
(Dân trí) - Lại thêm một chuyện động trời về Chủ tịch của Real Ramón Calderón mới bị báo chí phanh phui. Đáng chú ý là vụ việc do chính Marca, tờ báo có truyền thống thân “kền kền trắng” tiết lộ. Có vẻ như đang có một cuộc đấu đá nội bộ tại Bernabeu.
Chưa kịp trở tay sau khi cô thư ký cũ Cristina Bermúdez tiết lộ những sự kiện “đáng xấu hổ” liên quan đến hoạt động chuyển nhượng, giờ đây uy tín của Calderon lại nhận thêm một đòn chí tử khi ông bị tố cáo cố tình gian lận để qua mặt Đại hội cổ đông trong kỳ họp trước vừa qua.
Lần này, người “ra đòn” không phải ai xa lạ mà chính là Marca – tờ báo từ xưa đến này luôn nổi tiếng là thân Real. Trên trang nhất tờ báo này giật tít: “Calderon đánh cắp đại hội cổ đông” kèm theo tấm ảnh vị Chủ tịch của đội bóng hoàng gia cúi gục đầu như đang thú tội.
Bên trong, Marca khẳng định trong kỳ đại hội cổ đông diễn ra hôm 7/12/2008, Calderon đã sử dụng những người không phải là thành viên và không có quyền bỏ phiếu để bỏ phiếu thuận cho tất cả những gì ông đề nghị bỏ phiếu.

Chủ tịch Real đang đối mặt với giông bão
Mục đích của việc này là nhằm nhanh chóng thông qua ngân sách hoạt động của năm cũ đồng thời ủng hộ kế hoạch tài chính năm 2008-2009. Và kết quả là với sự giúp sức của những người kể trên, mọi việc diễn ra đúng như ý muốn của vị Chủ tịch.
Với diễn biến mới nhất này, có thể thấy bộ máy của Calderon đang phải chịu áp lực vô cùng lớn. Từ sau khi đắc cử năm 2006 đến nay, vị Chủ tịch của Real đã liên tục khiến các CĐV thất vọng khi hết lần này đến lần khác thất hứa trong việc đưa về Bernabeu những Kaka, Cesc Fabregàs hay gần đây nhất là C.Ronaldo.
Tại những buổi Real ra mắt cầu thủ vừa qua, có không ít CĐV của “kền kền trắng” bày tỏ sự bực tức vì bị bội tín bằng cách la ó: “Kaka đâu rồi”. Thêm vào đó, những thất bại trên sân cỏ càng làm sự phản đối ấy thêm dữ dội.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác cựu Chủ tịch của “kền kền trắng” Florentino Perez tuyên bố sẽ đưa Cristiano Ronaldo về Bernabeu nếu ông thắng cử. Kèm theo đó là một loạt tờ báo TBN đăng tin Perez ăn tối thân mật với ngôi sao người BĐN.
Nếu đem xâu chuỗi những sự kiện này, người ta có thể mù mờ suy đoán rằng, đang có một thế lực đứng đằng sau những đòn đánh chí mạng liên hồi và rất đúng lúc nhắm vào Calderon kia. Và khó có thể đó là từ người ngoài bởi những chuyện “thâm cung bí sử” này chỉ có người trong cuộc mới rõ. Có vẻ như những ngày tới Bernabeu sẽ tiếp tục dậy sóng.
Thanh Tùng