Thứ Ba, 13/01/2009 - 10:33

Raul: “Thật khó để bắt kịp Barcelona”
(Dân trí) - Dù vừa tỏa sáng giúp Real đánh bại Mallorca trong trận đấu kỷ niệm lần khoác áo thứ 500 trong màu áo CLB Hoàng gia nhưng thủ quân Raul Gonzalez vẫn thừa nhận, đuổi kịp Barcelona trên BXH Liga là điều không tưởng.

 

Theo đánh giá chủ quan của “số 7”, Barcelona chỉ có thể bị bắt kịp nếu đoàn quân HLV Guardiola sa sút và để mất những điểm số không đáng có. Tuy vậy, kể trận hòa Getafe 1-1 cho đến nay, Barca vượt qua tháng Tourmalet đầy thuyết phục và chưa để mất một điểm nào.

 

Bởi vậy, Raul có lý do để e ngại về khả năng bảo vệ chức vô địch của “Kền kền trắng” bởi khoảng cách 12 điểm là quá lớn. Đánh giá về thắng lợi nghẹt thở 3-2 của “kình địch” trước Osasuna, “Chúa nhẫn nói”:  Guardiola là một HLV tài năng và ông biết đưa cỗ máy Barca giành chiến thắng.

 

 


Raul thực sự e ngại sức mạnh của Barcelona (vàng)

 

Họ đang có một đội hình đồng đều cùng dàn cầu thủ xuất chúng. Barcelona luôn đánh bại mọi đối thủ bằng lối chơi đẹp mắt và cực kỳ thuyết phục. Nhưng cuộc đua vẫn còn dài và Barca vẫn có lúc xảy chân. Khi đó, cơ hội sẽ mở ra với chúng tôi bởi trong bóng đá, không điều gì là không thể xảy ra. Mặc dù vậy, thật khó để có thể đuổi kịp họ vào lúc này”.

 

Raul đánh giá cao nỗ lực của tân binh Klaas-Jan Huntelaar và khẳng định tiền đạo người Hà Lan cùng Lassana Diarra sẽ đem lại nhiều nét tươi mới cho “Kền kền trắng” tại lượt về. Lass đã chơi cực tốt trong thắng lợi trước Real Mallorca trong khi Huntelaar lại gây ấn tượng mạnh trong các buổi tập gần đây.

 

Tiền đạo 32 tuổi cho biết: “Họ đều là những sự bổ sung hoàn hảo cho Real lúc này. Lass đã chơi cực tốt ở hai trận đấu gần đây và trở thành đối tác hoàn hảo cùng Gago. Còn Huntelaar vẫn là một chân sút cự phách nhưng có điều, anh hòa nhập với CLB hơi chậm. Chỉ cần lấy lại sự tự tin, Klass sẽ là tiền đạo quan trọng của sân Bernabeu”.

 

 


Raul đã có trận đấu thứ 500 cho Real cực kỳ đáng nhớ

 

Cuối cùng. Raul cũng không kìm được cảm xúc sau thắng lợi 3-0 ngay trên sân của Mallorca trong trận đấu thứ 500 của anh cho “Kền kền trắng”: “Tôi rất hạnh phúc. 14 năm chơi bóng cho Real Madrid thật tuyệt vời và tôi muốn có một sự kết thúc hoàn hảo cùng CLB.

 

Điều duy nhất tôi quan tâm nhất là Real phải chiến thắng ở trận đấu tới trước Osasuna như chúng tôi đã làm với Valencia, Villarreal hay Mallorca. Tôi tin tưởng Real Madrid sẽ thành công ở mùa giải năm nay”.

 

Anh Tuấn