Thứ Hai, 12/01/2009 - 14:27

HLV Chanvit và Đồng Tháp “đứt gánh” vì 15.000 USD
(Dân trí) - Cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan đã đề nghị mức lương tới 15.000 USD/tháng, khiến cho mối tình tưởng như sắp thành giữa CS. Đồng Tháp và HLV Chanvit Polchivin bị “đứt gánh” giữa đường…

Lần thứ 2 bất thành..

 

Trong những ngày ông Chanvit Polchivin làm giám đốc kĩ thuật cho ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2008.  CS. Đồng Tháp đã có những cuộc thương thảo với cựu HLV ĐT Thái Lan. Ông Chanvit cũng tỏ ra khá hứng khởi với việc được CS. Đồng Tháp mời về dẫn dắt đội bóng trong mùa bóng 2009. Tưởng chừng trong cuộc thương thảo này, Đồng Tháp sẽ có được sự phục vụ củan ông Chanvit, nhưng cuối cùng 2 bên đã “đứt gánh” giữa đường.

 

Theo thông tin của Dân trí, nguyên nhân là ông Chanvit Polchivin đã đòi mức lương 15.000 USD. Đây là mức lương quá lớn, một thành viên lãnh đạo CS. Đồng Tháp cho biết: “Chúng tôi rất muốn có sự phục vụ của ông Chanvit, nhưng CLB không thể kham nổi khoản lương quá cao, đó chưa kể đến những khoản phụ như nhà cửa, xe cộ…”

 

Cách đây hơn 1 năm, ông Chanvit Polchivin đã từng đến, tham quan, du lịch tại Cao Lãnh để “ngắm” cơ sở  vật chất và con người của CS. Đồng Tháp. Nhà cầm quân này đã tỏ ra khá bằng lòng. Nhưng đến giờ chót, cuộc tình này cũng đã đi vào “ngõ cụt”,  vì CS. Đồng Tháp không thống nhất được mức lương và những yêu cầu của HLV người Thái Lan đưa ra.

 

CS. Đồng Tháp nguy to

 

Mục tiêu của CS. Đồng Tháp chèo kéo HLV Chanvit không nằm ngoài mục đích sẽ đưa đội bóng này trụ lại V-League. Dù trước đó, ông Chanvit đã “cao hứng” tuyên bố sẽ đưa CS. Đồng Tháp lọt vào tốp 5. Nhưng nhìn vào CS. Đồng Tháp hiện nay, nếu ông Chanvit về với đội bóng vùng Đồng Tháp Mười cũng rất khó mà làm được chuyện lớn. Bởi lứa cầu thủ mà ông thầy người Thái từng tấm tắc khen là: Thanh Bình, Qúy Sửu, Văn Pho, Việt Cường đã khăn gói ra lên phố Núi.

 

Phong Hòa cập bến B. Bình Dương, Bá Hùng về Cần Thơ, Trung Vĩnh xuống tận  Kiên Giang để chơi giải hạng Nhì cho vừa sức… “Ngôi sao” lớn nhất của Đồng Tháp bây giờ chỉ còn mỗi thủ thành của tuyển U23 QG Tấn Trường.

 

Lực lương tinh nhuệ không còn, người đang giữ vị trí quyền HLV trưởng Phạm Công Lộc lại chưa có nhiều kinh nghiệm, nên mới có chuyện lãnh đạo CLB theo đuổi ông Chanvit Polchivin trong suốt thời gian dài. Mối tình giữa CS. Đồng Tháp và HLV người Thái đã “đứt gánh”, đội bóng này sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro khi bước vào thi đấu V - League 2009 .

 

Với lực lượng mỏng manh, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu đội bóng vùng Đồng Tháp Mười được “quy hoạch” vào một suất xuống hạng ở mùa giải mới.

 

T.Y