(Dân trí) - Bàn thắng từ cú sút xa tuyệt đẹp của Kris Commons đã giúp Derby County tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Manchester United hùng mạnh 1-0 trong trận bán kết lượt đi Carling Cup đêm qua.
Pha lập công quyết định mang về chiến thắng ấn tượng cho Derby được Commons ghi ở phút 30 sau một tình huống dứt điểm từ cự ly khoảng 20m. Trong một tư thế trống trải khi có bóng trước vòng cấm địa, Commons đã tung cú volley đầy quyết đoán đưa bóng đi “căng như kẻ chỉ” vào cột gần khung thành Kuszczak, khiến pha bay người của thủ môn người Ba Lan hoàn toàn vô nghĩa.

Tevez chơi hoàn toàn mờ nhạt trước Derby đêm qua
MU xuất phát với đội hình không quá yếu dù HLV Alex Ferguson tung vào sân tới 5 cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi nhưng vẫn còn có những Paul Scholes, Tevez, Nani hay Anderson… Tuy nhiên, chính tâm lý có phần chủ quan khinh địch cộng với nỗ lực thi đấu không ở mức cao nhất khiến “Quỷ đỏ” lâm vào thế trận hoàn toàn bế tắc trước đội chủ sân Pride Park.
Bởi vậy, kể cả sau khi Ronaldo và Rooney vào sân ở phút 62, và tiếp đó là sự có mặt của Carrick (75’), lối chơi của MU vẫn không “sáng” lên được là bao. Các cầu thủ Derby chơi đầy quyết tâm và tạo dựng thế trận chắc chắn khiến “Quỷ đỏ” dù chiếm quyền kiểm soát bóng cũng không sao xuyên phá được bức tường phòng ngự của đội chủ nhà.
Chấp nhận thất bại 0-1, thày trò Alex Ferguson dù sao vẫn còn cả trận lượt về tại Old Trafford để đảo ngược tình thế, miễn là MU không tự “buông” chiếc cúp chưa bao giờ được liệt vào danh sách ưu tiên này.
Trở lại diễn biến trận đấu đêm qua, khác hẳn với nhận định trước đó, Derby dù đang có phong độ không tốt tại Championships (giải hạng Nhất) nhưng tỏ ra không hề run sợ trước nhà ĐKVĐ Premier League. Tự tin cầm bóng và phối hợp tấn công, chính đội chủ nhà mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp 1.
Ngay phút 5, hàng thủ MU đã có phen “hú vía” khi phá bóng không dứt khoát và chút nữa để Steve Davies mở tỷ số cho Derby nếu không có pha cản phá của thủ môn Kuszczak. Ít phút sau, tới lượt Jonny Evans cứu cho đội khách bàn thua trông thấy khi phá bóng ngay trên vạch vôi sau pha dứt điểm của Rob Hulse, khi mà Kuszczak đã ra “lố”.

Ronaldo vào sân cũng không thể giúp MU tránh khỏi thất bại
Dần nắm quyền kiểm soát bóng nhưng “Quỷ đỏ” không cho thấy sự sắc xảo trong những pha tấn công. Cặp tiền đạo Tevez - Welbeck ít khi có bóng và hầu như không tìm được “tiếng nói chung”, trong khi Scholes, Anderson hay Nani đều chơi rất mờ nhạt.
Tình huống đáng kể nhất của MU là pha phối hợp trong vòng cấm giữa O’shea và Nani ở phút 27, nhưng cú dứt điểm của hậu vệ người Ailen lại đi quá hiền và dễ dàng bị thủ môn Carroll ôm gọn.
Chưa hết tiếc nuối cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, đội khách bất ngờ bị thủng lưới chỉ 3 phút sau đó. Kris Commons có pha dứt điểm từ xa xuất thần làm tung lưới Kuszczak, đem về lợi thế dẫn bàn cho Derby.
Dù bị thủng lưới nhưng lối chơi của MU vẫn không có gì thay đổi. Các cầu thủ khách vẫn thi đấu khá đủng đỉnh và không thể đẩy cao tốc độ trận đấu. Paul Scholes có liên tiếp hai pha dứt điểm sở trường từ ngoài vòng cấm địa nhưng đều không chính xác.
Sau giờ nghỉ, đội khách chơi có phần khẩn trương hơn nhưng Derby tiếp tục đeo bám người quyết liệt và không để MU có khoảng trống triển khai các pha phối hợp. Nhận thấy sự bế tắc của các học trò, HLV Alex Ferguson quyết định đưa Rooney và Ronaldo vào sân.
Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém cỏi, những gì mà đội bóng thành Manchester tạo được trong hiệp hai chỉ là hai tình huống dứt điểm chệch cột của Ronaldo. Trong khi đó, Derby cũng có cơ hội để nới rộng khoảng cách nhưng các pha kết thúc của Davies hay Hulse đều không thành công.
Dù sao, chiến thắng 1-0 trước “ông lớn” MU cũng là chiến tích đáng khâm phục đối với Derby và tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng này trước trận lượt về tại Old Trafford sau đây 2 tuần.
|
Đội hình thi đấu |
|
Derby: Carroll - Connolly, Todd (Savage 87’), Nyatanga, Camara - Sterjovski (Teale 58’), Green, Addison, Commons, Hulse - Davies (Barazite 81’)
MU: Kuszczak - Rafael Da Silva, Vidic, Evans, O'Shea - Anderson (Carrick 74’), Scholes (Ronaldo 63’), Gibson, Nani - Tevez, Welbeck (Rooney 63’). |
MH